Vui sống Lời Chúa: thứ Ba - Tuần X Thường niên

“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại?” (Mt 5,13a)


* Lời Chúa: Mt 5,13-16

“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại?” (Mt 5,13a)

* Hiến Luật, điều 43 §1:

“Cầu nguyện cá nhân mỗi ngày là một nhu cầu thiết yếu và là một đòi hỏi của tình yêu dâng hiến. Nhờ đó, chị em sống thân mật với Thiên Chúa Ba Ngôi và kín múc nơi Ngài sức mạnh tình yêu.”

* Suy niệm:

“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại?” Lời Chúa là một lời xác định, nhưng cũng là một lời cảnh tỉnh. Người môn đệ được trao cho một căn tính: hiện diện giữa đời như muối – âm thầm nhưng thiết yếu, nhỏ bé nhưng có sức biến đổi. Tuy nhiên, điều cốt yếu không phải chỉ là “có mặt”, mà là còn giữ được “vị mặn” của đời sống đức tin. Vị mặn ấy không tự nhiên mà có, cũng không tự mình giữ được, nhưng phải được nuôi dưỡng mỗi ngày trong tương quan thân mật với Thiên Chúa. Chính vì thế, đời sống cầu nguyện cá nhân trở thành nền tảng không thể thiếu. Hiến luật nhắc nhở rằng kinh nguyện nội tâm giúp người thánh hiến đi vào sự kết hiệp sâu xa với Thiên Chúa, kín múc nơi Ngài sức mạnh và tình yêu để sống ơn gọi. Khi còn gắn bó với Chúa trong cầu nguyện, tâm hồn còn “mặn”; nhưng khi xa rời nguồn này, đời sống dễ trở nên nhạt nhòa mà chính mình cũng không nhận ra.

Do đó, giữ được “vị mặn” không phải là làm những điều lớn lao, nhưng là trung thành với những giây phút ở lại với Chúa mỗi ngày. Chính nơi thinh lặng ấy, tình yêu được nuôi dưỡng, đức tin được củng cố, và đời sống dâng hiến giữ được sức sống nội tâm. Khi đó, dù âm thầm, người môn đệ vẫn có thể làm cho môi trường sống của mình trở nên đậm đà Tin Mừng.

Lạy Chúa, xin giữ cho tâm hồn con luôn gắn bó với Chúa trong cầu nguyện, để đời sống con không trở nên nhạt nhòa, nhưng luôn mang “vị mặn” của tình yêu và sự hiện diện của Chúa.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay, chị em dành thời gian chuẩn bị giờ soạn gẫm kỹ càng hơn và thực hành giờ nguyện gẫm với lòng yêu mến.

Học viện SG, FMI