Vui sống Lời Chúa: thứ Tư - Tuần X Thường niên
“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17)
* Lời Chúa: Mt 5,17-19
“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17)
* Tông huấn Dilexi te, số 17:
Tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện rõ nét qua việc Người bảo vệ những kẻ yếu đuối và nghèo khổ, đến mức có thể nói rằng Người dành một sự ưu ái đặc biệt cho họ. “Trái tim Thiên Chúa có một chỗ đặc biệt cho người nghèo". Toàn bộ lịch sử cứu độ của chúng ta được đánh dấu bởi sự hiện diện của người nghèo.
* Suy niệm:
Trình thuật Matthêu trong những ngày này tiếp nối các bài giảng trên núi mà Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ. Việc sống tám mối phúc và lời mời gọi trở nên chứng nhân cho Chúa trong đời sống, khi chúng ta trở nên muối và ánh sáng cho trần gian thành bản luật của tình yêu. Không dừng lại đó, Lời Chúa hôm nay chỉ cho chúng ta nhận ra sự hiện diện của Đức Giêsu, khi Ngài đối diện với việc giữ luật của người Do thái. Đức Giêsu tôn trọng và làm mới lề luật của cha ông “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê và lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn”. Ngài đã làm mới luật cũ và đưa luật lên mức cao siêu hơn: dựa trên tình yêu, giữ luật vì tình yêu và đem lại yêu thương cho người tuân giữ. Như thế, các điều khoản và việc chu toàn luật trở nên nhẹ nhàng, thanh thoát hơn. Nếu chúng ta ý thức luật được đưa ra vì mình, thì việc giữ luật sẽ là động lực và niềm hạnh phúc cho con người. Giữ luật vì tình yêu, nhờ lề luật mà chúng ta được gìn giữ bảo toàn giữa một thế giới với rất nhiều cạm bẫy.
Tông huấn Dilexi te cũng mời gọi mỗi người chúng ta biết ý thức Tình Yêu phải được đặt lên trên tất cả, đặc biệt tình yêu dành cho người nghèo. Việc yêu thương, quan tâm người nghèo – đó cũng là một đòi hỏi của tình yêu. Đức Giêsu hiện diện trong mỗi người nghèo và Ngài mời gọi chúng ta trân trọng họ. Luật được đưa ra và kiện toàn vì tình yêu, nên cuộc sống chúng ta cũng hãy phản chiếu việc tuân giữ luật qua việc sống các mối tương quan, thái độ và cung cách đối xử tử tế, thân tình với những người bị coi là “nghèo”. Ước gì, trái tim chúng ta biết vun đắp và xây dựng tổ ấm yêu thương ngay trong chính nội tâm mình, để biết lan toả tình thương cho người khác; biết nhạy bén và mềm dẻo hơn trong việc tuân giữ mọi kỷ luật của cộng đoàn, trước hết là cách sống với người bên cạnh, đặc biệt người nghèo.
Lạy Chúa, Chúa đến để kiện toàn luật xưa bằng tình yêu và hôm nay, Ngài mời gọi chúng con sống tình yêu trong việc tuân giữ luật, vì luật giúp giữ mình. Xin cho toàn thân chúng con luôn ý thức trong tất cả mọi cảnh huống của đời sống, biết luôn chọn Tình Yêu làm điểm tựa và trung tâm. Giữ luật và đối xử với người khác bằng tất cả trái tim yêu thương, như Chúa mời gọi mỗi người chúng con.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay, chúng ta ý thức và mau mắn tuân giữ việc Đúng Giờ của cộng đoàn, nhận ra kỷ luật đó là một đòi hỏi của Tình Yêu và là sự tôn trọng người khác.
Học viện SG, FMI