Ngôi nhà của Mẹ - Tâm tình tạ ơn trong ngày khánh thành ngôi nhà mới tại La Vang

Nhìn lại hành trình đã qua, suốt gần một phần tư thế kỷ, chị em Con Đức Mẹ Vô Nhiễm hiện diện và phục vụ tại Linh địa La Vang, chị em đã cư trú trong một ngôi nhà cấp bốn nhỏ bé, chật chội thiếu tiện nghi...


"Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương." (Tv 136)

Trong bầu khí hân hoan và xúc động của ngày ngôi nhà mới được làm phép và chính thức đưa vào sử dụng tại Linh địa La Vang, lòng chúng con tràn ngập tâm tình tạ ơn.

Nhìn lại hành trình đã qua, suốt gần một phần tư thế kỷ, chị em Con Đức Mẹ Vô Nhiễm hiện diện và phục vụ tại Linh địa La Vang, chị em đã cư trú trong một ngôi nhà cấp bốn nhỏ bé, chật chội thiếu tiện nghi. Lòng mọi người ai ai cũng thao thức ước mong cộng đoàn có một ngôi nhà khang trang hơn, tiện nghi hơn và đủ lớn để có thể làm nơi tiếp đón khách hành hương.

Uớc nguyện đó đã thành hiện thực, trước mắt chúng con xuất hiện một ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ vượt mọi ước mơ. Chúng con nhận ra rằng công trình này không chỉ được xây dựng bằng gạch đá, xi măng và công sức của con người, nhưng trước hết được xây dựng bằng tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Biết bao ân sủng Chúa đã tuôn đổ trên Hội dòng. Đây là một dấu chỉ sống động về lòng trung tín của Thiên Chúa, Đấng luôn đồng hành với những ai biết đặt niềm tin cậy nơi Ngài. Có những lúc tưởng chừng gặp nhiều khó khăn, lo lắng và thử thách, nhưng từng bước một, bàn tay yêu thương của Thiên Chúa vẫn âm thầm dẫn dắt, mở đường và hoàn thành những điều vượt quá khả năng của chúng con.

Vào chiều ngày 30/5/2026 ngôi nhà được làm phép, với sự hiện diện cử hành nghi lễ của cha Barnaba Trần Đình Phục - Tổng Đại diện. Ngoài ra còn có sự hiện diện của cha Quản nhiệm Trung Tâm La Vang, quý cha Cựu Quản nhiệm, quý cha phó, quý cha khách; quý thầy xứ... Về phía Hội dòng có chị Tổng Phụ trách, các chị trong Ban Tổng Cố vấn, khá đông chị em trong vùng Huế. Về phía các quan khách có Hội đồng Giáo xứ La Vang, quý cấp trong Chính quyền, đại diện các nhóm thợ và đặc biệt có nhiều ân nhân, thân nhân của Hội dòng từ Sài Gòn cùng hiện diện.

Trong phần nghi thức, cha chủ tế đọc Lời Chúa của Tin Mừng Luca đoạn cuối hành trình Emmau: “Lạy thầy xin ở lại với chúng con... Và họ đã nhận ra Chúa”. Ngài đã dẫn giải: Hôm nay, khi đứng trước ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ và ấm cúng này, chúng ta không nhìn thấy một công trình vật chất đơn thuần, nhưng nhìn thấy  một dấu chỉ của tình thương Thiên Chúa. Ngôi nhà này được xây dựng với ước nguyện phục vụ. Chúng ta ước mong rằng nơi đây sẽ trở thành một không gian bình an cho những người tìm về với Chúa và Mẹ La Vang; là nơi nghỉ chân cho khách hành hương sau những chặng đường dài; là nơi gặp gỡ, sẻ chia và kín múc thêm sức mạnh thiêng liêng cho cuộc sống đức tin. Ước gì những người khách sau khi trú lại trong ngôi nhà này họ sẽ thốt lên: Chúng tôi đã nhận ra Người.

Chúng ta cũng dâng lời cảm tạ Đức Mẹ La Vang, người Mẹ hiền của dân tộc Việt Nam. Từ bao thế hệ, biết bao người con đã tìm đến bên Mẹ để được nâng đỡ, an ủi và chở che. Thật ý nghĩa khi ngôi nhà này được hiện diện nơi mảnh đất thánh thiêng La Vang, như một mái nhà nhỏ dưới tà áo Mẹ, để đón tiếp những người hành hương từ khắp mọi miền đất nước. Nghi thức tiếp diễn với phần rảy nước thánh tất cả các phòng, các nơi trong ngôi nhà.

Sau phần nghi thức, chị Phụ trách cộng đoàn La Vang đã thay mặt cộng đoàn cám ơn cha Tổng Đại diện, quý cha, chị Tổng Phụ trách và quý quan khách: Trong giờ phút đầy ý nghĩa này, chúng con xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả quí vị đã vui lòng đến dự nghi thức làm phép ngôi nhà mới. Cám ơn quý ân nhân gần xa. Mỗi viên gạch của công trình đều mang dấu ấn của lòng quảng đại. Mỗi sự đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là một món quà quý giá được trao ban bằng tình yêu và sự hy sinh. Có những người đã hỗ trợ vật chất; có những người đã âm thầm nâng đỡ bằng lời cầu nguyện; có những người đã cộng tác. Chúng con hiểu rằng đằng sau mỗi sự giúp đỡ là biết bao tâm tình yêu thương, tin tưởng và đồng hành dành cho Hội dòng. Vì thế, chúng con luôn ghi nhớ và trân quý những nghĩa tình ấy trong lời cầu nguyện hằng ngày.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót tuôn đổ muôn phúc lành trên cha Tổng Đại diện, quý cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý ân thân nhân, các nhóm thợ và toàn thể những ai đã góp phần vào công trình này. Xin Chúa ban sức khỏe, bình an và niềm vui cho từng người cùng gia đình của họ. Xin Đức Mẹ La Vang luôn che chở và chuyển cầu để mọi người được sống trong ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Từ hôm nay, ngôi nhà này chính thức mở rộng cánh cửa để đón tiếp khách hành hương. Chúng con nguyện sẽ sử dụng công trình này đúng với mục đích ban đầu: phục vụ trong yêu thương, phục vụ trong khiêm tốn và phục vụ như một cách đáp lại biết bao hồng ân đã lãnh nhận.

Một bữa tiệc nhỏ như gắn kết tình huynh đệ, như một lời tri ân, như một nghĩa cử hiệp thông.

Tất cả là hồng ân. Xin tạ ơn Chúa muôn đời; Xin tri ân Mẹ La Vang!

Truyền thông, FMI  

Xem thêm hình ảnh tại đây!