Chúng con đến cảm ơn Mẹ
Đó là những bó hoa đã được gói, bó từ rất lâu, qua những hy sinh thầm lặng, những lời kinh Mân côi chung hoặc riêng, tất cả được kết thành những cánh hoa tươi, dâng lên Mẹ tỏ lòng yêu mến.
Giữa màn đêm giăng phủ của tiết trời tháng 5 nắng nóng, nhưng cũng có những làn gió mát của tình yêu những người con dành cho Mẹ. Dưới chân Mẹ Maria Vô Nhiễm, đoàn con của Mẹ Vô Nhiễm gồm chị em trong cộng đoàn Bêtania và hơn 80 anh chị em Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Khiết Tâm, cùng nhau cất cao lời kinh tiếng hát, dâng lên Mẹ những bông hoa, kết thúc tháng Hoa với tâm tình "chúng con đến cảm ơn Mẹ".
Trong suốt tháng Hoa, mỗi tối, sau giờ cơm, chị em quây quần dưới chân Mẹ, cùng Mẹ dâng lên Chúa những lời kinh Mân côi. Hàng hàng nối nhau, tay cầm tràng chuỗi, lời kinh ngân vang. Mẹ con gắn bó, bình dị và cũng không kém phần sốt sắng, linh thiêng. Hôm nay, chị em quỳ dưới chân Mẹ, để được trở nên con của Mẹ hơn.

Với anh chị em Hiệp hội, ngày Chúa nhật được coi như ngày hội, bởi vào cuối ngày này, anh chị em lại có cơ hội tấp nập đến bên Mẹ.
Nếu có vội vàng điều gì, thì đến với Mẹ, anh chị em Hiệp hội lại rất thong thả khi thưa lên Mẹ qua những lời kinh tiếng hát. Trong sự bình yên, nhẹ nhàng, chậm rãi như những lời nỉ non không ngừng trước tôn nhan Chúa.

Tối hôm nay, nhà nguyện nhỏ Bêtania trở nên rực rỡ hơn bởi những sắc màu. Những bông hoa tươi thắm trên tay được chuẩn bị và dâng lên Mẹ trong ngày cuối tháng.

Dừng lại mỗi mầu nhiệm, các tổ đại diện lên dâng hoa với những sắc màu riêng. Từ đây, những tâm tình được gửi gắm trong mỗi lời nguyện. Cầu nguyện cho các phẩm trật trong Giáo hội, cho công cuộc Loan báo Tin Mừng, cho mỗi người được tin yêu, hy vọng và kiên tâm, kiên gan bước đi trong hành trình mà Chúa dành cho mỗi người.
Sau cùng, với truyền thống tốt đẹp của Hội Dòng, cộng đoàn cùng dâng lên Mẹ tâm hồn và thân xác qua lời kinh Tận hiến. Với ước nguyện để làm Sáng Danh Thiên Chúa Ba Ngôi muôn đời.
Truyền thông vùng Sài Gòn, FMI