Cùng Mẹ con lên đường loan báo Tin Mừng
Tháng 5 khép lại, những cánh hoa tươi sẽ dần phai tàn, nhưng tâm hồn mỗi Tập sinh chúng con vẫn luôn hướng về Mẹ...
Tháng 5 về muôn hoa khoe sắc thắm
Bao con tim hiệp chung một tâm tình
Tôn vinh Mẹ - tuyệt tác của Thiên Chúa
Hương nhân đức sáng ngời Mẹ ngàn hoa.
Tháng 5 - tháng mà Giáo hội dành riêng để tôn vinh Mẹ đã dần khép lại. Chị em Tập viện đã cùng nhau trải qua 30 ngày đặc biệt này để thể hiện tình con thảo với Mẹ Maria Vô Nhiễm. Cùng với muôn con tim yêu mến Mẹ, chị em đã kết dệt, góp nhặt những hi sinh, những lời ca tiếng hát. Và hơn bao giờ hết, Mẹ yêu thích những tràng chuỗi Mân Côi chung, riêng của cộng đoàn, của mỗi người ngày đêm thầm thĩ dâng lên Mẹ. Chắc hẳn Mẹ đã thấy và Mẹ cảm được tình yêu và những nỗ lực của mỗi chị em dành cho Mẹ trong tháng hoa này. Từng lời kinh “Kính mừng Maria đầy ân phúc” vang lên là tiếng con thân thưa với Mẹ: “Mẹ ơi! Con yêu Mẹ”.
19h30 tối ngày 31 tháng 5, gia đình Tập viện quy tụ đông đủ bên nhau và bên Mẹ, cùng nhìn lại chặng đường yêu mến Mẹ trong suốt tháng Hoa vừa qua và dâng Mẹ bao tâm tình tri ân, yêu mến của những người con nhỏ được tận hiến cuộc đời cho Mẹ.
Cùng với các Tập sinh II trở về Tập viện, bước vào 2 tháng chuẩn bị Tiên khấn, gia đình Tập viện dâng lời tạ ơn Mẹ vì Mẹ đã song hành, hướng dẫn các chị trong thời gian thực tập sứ vụ để các chị được bình an và gặt hái được nhiều hoa trái thiêng liêng trên bước khởi đầu sứ mạng của mình. Xin Mẹ tiếp tục đồng hành với các chị trong hành trình mới.
Sau lời dẫn, vũ khúc “Tôn vinh Mẹ” với những cánh hoa đồng nội muôn vẻ hương sắc hái dâng Mẹ trong tâm tình đơn sơ của các Tập sinh Giáo quy. Chị em dâng lên Mẹ chuỗi hạt Mân Côi Năm Sự Vui cầu nguyện cho công cuộc Loan báo Tin Mừng, xin Mẹ soi đường dẫn lối cho nhân loại và mỗi người luôn biết tìm về ánh sáng chân lý của Chúa trên hành trình dương thế này. Mỗi mầu nhiệm chị em cùng nhau dâng lên Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ cho Giáo hội, cho Hội dòng, cho các gia đình, các giáo lý viên và từng thành viên trong gia đình Tập viện.
Sau cùng, chị em dành những giây phút cuối ngày tạ ơn Chúa với Mẹ, thưa lên với Mẹ những tâm tư riêng của mỗi người con nhỏ.
Tháng 5 khép lại, những cánh hoa tươi sẽ dần phai tàn, nhưng tâm hồn mỗi Tập sinh chúng con vẫn luôn hướng về Mẹ trong những lời kinh, những hoa thiêng qua lời nguyện cầu và hy sinh tỏa hương thơm ngát dâng Mẹ mỗi ngày sống.
Tập viện FMI