Vui sống Lời Chúa: Chúa nhật XI Thường niên - năm A

“Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”


* Lời Chúa: Mt 9,36 - 10,8

Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Mt 9,36-38)

* Hiến Luật, điều 62 §2:

“Là chi thể của Giáo hội, chị em thực hiện sứ mạng tông đồ để xây dựng Nhiệm Thể Đức Kitô ngay trong môi trường sống, giúp con người nhận biết và tin vào Thiên Chúa.”

* Suy niệm: 

Trình thuật Tin Mừng của thánh Matthêu hôm nay cho chúng ta thấy được trái tim mục tử của Chúa Giêsu. Người chạnh lòng thương trước cảnh vất vưởng của đám đông, lòng thương ấy phát xuất từ trái tim biết thổn thức trước những đau khổ của người khác. Chúa không nhìn đám đông như tập hợp của những con số, mà nhìn thấy từng con người, từng thân phận và nhất là tình trạng thiếu người chăn dắt họ vào nẻo chính đường ngay. Chính từ lòng thương xót đám đông và cái nhìn thấu cảm đó, Người đã kêu gọi và thành lập Nhóm Mười Hai để các ông cùng cộng tác với Người trong việc gặt hái lúa về, trở thành những trung gian để dẫn đưa họ đến với Chúa và sống Tin Mừng của Chúa.

Là người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, mỗi chị em chúng ta ý thức trách nhiệm của mình, là chi thể của Giáo hội, chúng ta thực hiện sứ mạng tông đồ để xây dựng Nhiệm Thể Đức Kitô ngay trong môi trường sống, giúp con người nhận biết và tin vào Thiên Chúa. Lòng thường xót đối anh chị em và tình yêu dành cho Thiên Chúa phải là động lực thúc đẩy mọi công việc truyền giáo.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết học nơi Chúa là mẫu gương và là nhà truyền giáo vĩ đại, biết nuôi dưỡng lửa nhiệt thành truyền giáo trong tâm hồn để trở thành những nhân tố tích cực, đem ơn cứu độ cho những người xung quanh, đặc biệt những người chưa nhận biết Chúa.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay, chúng ta tập nhìn những người anh chị em xung quanh với con mắt của Chúa, để thấy được những nhu cầu, những thao thức của họ và ý thức dâng một hy sinh trong ngày để cầu nguyện cho họ.

Học viện SG, FMI