Vui sống Lời Chúa: thứ Tư - Tuần XI Thường niên
“Và Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,18b)
* Lời Chúa: Mt 6,1-6.16-18
“Và Cha của anh em, Đấng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6,18b)
* Hiến Luật, điều 44 §1:
“Chị em không ngừng sống dưới cái nhìn của Chúa và ý thức sự hiện diện của Ngài”.
* Suy niệm:
Qua bài Tin Mừng hôm nay, lời dạy của Chúa Giêsu như một lời nhắc nhở tha thiết: “Đừng phô trương công đức trước mặt thiên hạ…Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh” Trong đời sống thường ngày chúng ta dễ bị lôi cuốn bởi những cám dỗ: Làm điều tốt nhưng lại muốn người ta biết đến, ta có thể sống nghèo, siêng năng cầu nguyện hoặc làm thật nhiều hi sinh nhưng sâu xa hơn có khi lại mong được lời khen và sự công nhận.
Trong hành trình đời tu, người thánh hiến được mời gọi bước vào một tương quan sâu xa với Thiên Chúa – một tương quan không hệ tại ở những gì bên ngoài, nhưng ở chiều sâu của tâm hồn. Lời dạy ấy mời gọi chúng ta sống trước mặt Thiên Chúa hơn là trước mặt người đời. Vì thế, ngay cả khi làm việc lành, cầu nguyện hay hy sinh, ta vẫn có thể vô tình tìm kiếm ánh nhìn của người khác. Chúa Giêsu nhắc nhở: tất cả những gì làm chỉ để “được thấy” thì đã mất đi giá trị đích thực của nó. Chính Thiên Chúa nhìn thấy tất cả, thấy cả những gì kín đáo, Ngài không cần những điều lớn lao bên ngoài, nhưng trân trọng một trái tim chân thành và trung tín mỗi ngày. Một giờ cầu nguyện không ai biết, một việc phục vụ nhỏ bé không ai ghi nhận, một hy sinh thầm lặng không ai hay… tất cả đều có giá trị trước mặt Chúa. Trong một thế giới đề cao hình ảnh và thành tích, chúng ta được mời gọi trở thành chứng nhân của chiều sâu nội tâm, không cần phải được nhiều người biết đến, nhưng cần được Thiên Chúa “biết đến”.
Hiến luật điều 44 cũng mời gọi chị em chúng ta không ngừng sống dưới cái nhìn của Chúa và luôn ý thức sự hiện diện của Ngài. Nhiều khi ta dễ sống theo thói quen, theo bổn phận, hoặc theo ánh nhìn của người khác, mà quên rằng Chúa đang ở rất gần, đang âm thầm dõi theo và yêu thương ta. Khi ý thức mình luôn ở trước mặt Chúa, mọi việc nhỏ bé thường ngày đều trở nên có giá trị và ý nghĩa hơn. Không cần phải làm những điều lớn lao, chỉ cần sống với một trái tim chân thành, đơn sơ và trung tín, vì biết rằng Chúa thấy, Chúa hiểu và Chúa yêu. Chính ý thức này giúp đời sống của chúng ta trở nên sâu lắng, bình an và tràn đầy ý nghĩa, vì ta không còn sống để tìm kiếm sự nhìn nhận của người đời, nhưng để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa, Đấng luôn hiện diện bên ta.
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống cách chân thành, luôn tìm kiếm và hướng về ánh nhìn yêu thương của Chúa. Xin thanh luyện ý hướng để mọi việc chúng con làm đều xuất phát từ tình yêu, để chúng con biết sống âm thầm, khiêm tốn và trung tín mỗi ngày.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay chị em ý thức sự hiện diện của Chúa và làm một việc hi sinh với lòng yêu mến.
Học viện SG, FMI