Xôn xao chuyện đổi sở
Chuyện đổi sở, không bao giờ là chuyện cũ. Năm nào cũng đổi nhưng năm nào cũng mới, cũng vui.
Thường cứ đến hè, Hội dòng sắp xếp chuyển đổi nhân sự. Có lẽ đây là thời điểm mà chị em cảm thấy thú vị nhất và ‘quan tâm’ đến nhau nhất.
Cứ đến dịp này khi mà Ban Tổng cố vấn nhóm họp để chia nhân sự và bắt đầu có những cuộc gọi từ chị Tổng Cố vấn là bắt đầu có những xôn xao, có những tiếng rỉ tai. Và bắt đầu thời điểm của việc bàn tán, hỏi thăm và đồn đoán. Nó thú vị lắm. Người không được đổi sở thì đi hóng tin những người được đổi sở, còn người được đổi sở mà chưa biết mình đi đâu thì cũng bắt đầu hỏi han các “ăng-ten” lân cận hoặc có khi đã biết đi đâu rồi nhưng cũng cố tình làm cho câu chuyện thêm thú vị bằng cách nói tránh một nơi khác với nơi mình được chỉ định. Thế là thiên hạ bắt đầu bàn tán, bắt đầu đưa tin.
Trong thời gian này cứ hễ chị em gặp nhau thì câu đầu tiên sẽ là đổi sở không? Được vỗ vai chưa? Được gọi chưa? Biết ai về cộng đoàn đó chưa? Biết cộng đoàn đó ai đổi không? Thời điểm này cũng là thời điểm mà chị em “quan tâm” đến nhau lắm. Có những người bạn, có những người chị em cả năm quên hỏi thăm nhau, ấy vậy mà đến dịp này lại nhớ tới và hỏi thăm. Cái quan tâm ở đây là hỏi xem có đổi sở không nè? Rồi đằng ấy có biết ai được đổi không nè? Hỏi thăm nhau chút chút vậy để “tìm kiếm” một chút thông tin chuyện đổi sở thôi. Cơ mà ai cũng vui. Tự nhiên thấy tình chị em trong dòng nó lên hẳn. Rồi trong các group nhóm lớp khấn cũng vậy, điện thoại cứ tin tin vì tin nhắn của chị em trong lớp hóng hớt nhau xem ai được gọi…
Chuyện đổi sở, thật là vui và thú vị. Người được gọi, được đổi vui vì được bắt đầu lại ở một nơi ở mới, môi trường và có khi công việc mới. Người không được đổi cũng vui vì niềm vui chung của chị em, của Mẹ Dòng. Chuyện đổi sở cứ mãi xôn xao, cứ mãi bàn tán và hỏi han cho đến khi bảng nhân sự cộng đoàn của Hội dòng gửi lên Email của mỗi chị em là làn sóng này tự nhiên ngừng hẳn. Ai về nhà đó, việc ai nấy làm.
Xoay quanh chuyện đổi sở, em chợt nghĩ. Vốn dĩ chuyện đổi sở là niềm vui của toàn thể chị em trong Hội dòng. Ai cũng vui vì hy vọng một niên khoá mới với nhiều sự đổi thay của Hội dòng, vui vì chị em được thay đổi chỗ ở, thay đổi công việc, môi trường sống. Tuy nhiên, để niềm vui ấy được nên trọn vẹn thì chị em chúng mình có nên chăng là nói những điều tích cực nơi mà chị ấy sẽ đến thay vì rỉ tai những kinh nghiệm “xương máu” của bản thân mình. Nếu được, chúng mình cứ kể những câu chuyện “màu hồng” để người chị em sắp tới có nhiều động lực để dấn thân, để gắn bó. Xin cũng đừng truyền lại sự đổ vỡ, hay một định kiến của mình với một ai đó trong cộng đoàn chị ấy đến, bởi vì kinh nghiệm gặp gỡ giữa mỗi cá nhân không ai giống ai. Có thể với mình, họ như thế nhưng với người khác, họ lại khác. Hãy để chị em mình quyền được khám phá, được mong đợi về một vùng đất mới rất đáng mơ ước. Và với người được gọi, xin cũng cứ vui, cứ phấn khởi, cứ mong đợi và đừng hỏi han về những điều không cần thiết nơi mình sắp được sai đến.
Chuyện đổi sở, không bao giờ là chuyện cũ. Năm nào cũng đổi nhưng năm nào cũng mới, cũng vui. Em cầu chúc cho các chị đổi sở tìm thấy niềm vui trọn vẹn, một cuộc lên đường thật hứng khởi và hy vọng. Chúc các chị không đổi sở cũng thật vui, hạnh phúc và sẵn sàng để đón những người chị em mới tới cộng đoàn cho niên khoá mới. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria Vô Nhiễm ban cho chúng ta lòng nhiệt thành, yêu mến, mở lòng và lên đường mạnh mẽ.
M. Têrêsa Minh Nguyện, FMI