Vui sống Lời Chúa: thứ Năm - Tuần XIV Thường niên
“Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” (Mt 10,8)
* Lời Chúa: Mt 10,6-15
“Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được sạch và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” (Mt 10,8)
* Hiến Luật, điều 61 §4:
“Tông đồ bằng sự hiện diện trong sáng giữa lòng thế giới, mau mắn ra đi chia sẻ niềm vui ơn cứu độ cho mọi người, sẵn sàng phục vụ tha nhân với tinh thần khiêm tốn và chân thành…”
* Suy niệm:
Tin Mừng hôm nay kể lại việc Đức Giêsu sai các môn đệ lên đường thi hành sứ mạng. Người không chỉ trao cho các ông một nhiệm vụ, nhưng còn trao cả quyền năng và cách thế để thi hành sứ vụ: chữa lành, nâng đỡ, giải thoát và trao ban cách nhưng không. Điều đó cho thấy sứ mạng loan báo Tin Mừng không khởi đi từ khả năng riêng của con người, nhưng từ chính tình yêu và ân ban nhưng không của Thiên Chúa. “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” – lời mời gọi ấy chạm đến thái độ căn bản của người môn đệ. Người đã nhận lãnh tình yêu, lòng thương xót và biết bao hồng ân từ Thiên Chúa thì cũng được mời gọi quảng đại trao ban cho tha nhân mà không tính toán, không tìm lợi ích hay sự đáp đền. Thế giới hôm nay có rất nhiều “vết thương” cần được chữa lành: những tâm hồn cô đơn, những người trẻ mất phương hướng, những tương quan rạn nứt, những người đang sống trong thất vọng hay mặc cảm. Có những người không đau yếu thể xác nhưng đang kiệt sức trong tâm hồn, rất cần một sự hiện diện cảm thông và nâng đỡ.
Để thực thi lệnh truyền trên cách hữu hiệu, Hiến luật điều 61§4 nhắc nhở chị em sống tinh thần tông đồ bằng sự hiện diện trong sáng giữa lòng thế giới, mau mắn chia sẻ niềm vui ơn cứu độ và phục vụ tha nhân với tinh thần khiêm tốn, chân thành. Điều đó cho thấy sứ mạng của người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm không chỉ nằm ở những công việc hữu hình, nhưng trước hết là cách hiện diện giữa con người: một sự hiện diện trọn vẹn trong căn tính của mình, để mang lại bình an, hy vọng, sự chữa lành và tình thương của Chúa cho con người hôm nay. Có khi sự “chữa lành” này không đến từ những điều lớn lao, mà những điều nhỏ bé nhưng được thực hiện với tình yêu sẽ làm cho người khác cảm nhận được rằng Thiên Chúa vẫn đang yêu thương và đồng hành với họ. Tuy nhiên, để có thể trao ban cách nhưng không, trước hết chúng ta cần ý thức mình là người đã được nhận lãnh nhưng không. Khi cảm nghiệm sâu xa tình yêu Chúa dành cho mình và sẵn sàng để cho tình yêu Chúa thôi thúc, chị em mới có thể sống tinh thần phục vụ cách vui tươi, khiêm tốn và không mệt mỏi.
Lạy Chúa, xin cho con ý thức mọi sự con có đều do ơn Chúa, để con biết trao ban nhưng không; xin giải thoát con khỏi mọi tính toán ích kỷ, để đời sống con trở thành khí cụ chuyển trao tình yêu của Chúa cho mọi người.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay, mỗi chị em thực hiện một việc phục vụ âm thầm, không tìm kiếm sự ghi nhận hay lời khen, với ý hướng trao ban nhưng không như Chúa đã dạy.
Học viện Huế, FMI