Hành hương về bên Mẹ
Khi đã trao vào tay Mẹ những điều mình không thể tháo gỡ, mỗi người không còn bước đi một mình nữa.
"Hãy trao mọi điều lo lắng cho Thiên Chúa, vì Người hằng chăm sóc anh em." (1 Pr 5,7)
Hòa chung niềm vui với Giáo hội Việt Nam mừng biến cố phong Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, chị em Hiệp hội FMI thuộc các nhóm Hưng Long, Quảng Biên và Tân Bình đã cùng nhau thực hiện chuyến hành hương đầy ý nghĩa về bên Đức Mẹ Tháo Gỡ Nút Thắt tại giáo xứ Tân Ngãi, giáo phận Xuân Lộc, để dâng lên Mẹ những thao thức, những niềm vui, nỗi buồn và cả những "nút thắt" còn dang dở trong cuộc đời.

Mỗi người đến với Mẹ mang theo một câu chuyện riêng: Có người mang theo những lo âu của gia đình, có người mang theo những trăn trở trong công việc, có người mang theo những khúc mắc trong các mối tương quan, có người chỉ lặng lẽ mang theo một trái tim đang mỏi mệt, cần một nơi để tựa vào.
Những "nút thắt" của cuộc sống hôm nay có khi không nhìn thấy được bằng mắt, nhưng lại làm trái tim nặng trĩu: những hiểu lầm chưa được hóa giải, những vết thương chưa lành, những dự định còn dang dở, những âu lo cho tương lai, những giới hạn của chính bản thân... Thế nhưng, khi quỳ trước Mẹ, mỗi người đều cảm nhận được một sự bình an rất lạ. Không phải vì mọi vấn đề được giải quyết ngay lập tức. Nhưng bởi vì trong ánh mắt hiền từ của Mẹ, mỗi người tìm lại được niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa. Nhờ Mẹ âm thầm dẫn dắt từng người đến với Chúa Giêsu, Đấng có thể biến những điều tưởng chừng bế tắc thành con đường của hy vọng. Điều đẹp nhất của chuyến hành hương không chỉ là được đặt chân đến một nơi linh thiêng, nhưng là được trở về với chính lòng mình.

Trong bầu khí cầu nguyện, mỗi lời kinh, mỗi bài hát, mỗi phút thinh lặng đều trở thành cơ hội để mỗi người nhìn lại cuộc đời, tín thác hơn vào Chúa và học nơi Mẹ một trái tim biết lắng nghe, biết kiên nhẫn và biết phó thác.
Ra về, có lẽ những "nút thắt" của cuộc sống vẫn còn đó nhưng lòng người đã khác. Nhẹ hơn. Bình an hơn. Vững tin hơn. Bởi lẽ, khi đã trao vào tay Mẹ những điều mình không thể tháo gỡ, mỗi người không còn bước đi một mình nữa.

Xin tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Mẹ Maria! Ước mong rằng, mỗi người sau chuyến hành hương này, sẽ biết trở thành đôi tay của Mẹ giữa đời thường: biết tháo gỡ những nút thắt bằng sự cảm thông, hóa giải những hiểu lầm bằng lòng bao dung, nối kết những tâm hồn bằng tình yêu và gieo niềm hy vọng nơi những người đang mỏi mệt.
Hiệp hội Hưng Long, FMI