Bé Lâm An – Hành trình được yêu thương và chữa lành
Chương trình khám bệnh miễn phí dành cho đồng bào dân tộc thiểu số A Lưới tại Phòng khám Từ thiện Kim Long không chỉ giúp người nghèo được chăm sóc sức khỏe...
Bé Lâm An là con trai của chị H., một người mẹ dân tộc Pa-Cô, sinh sống tại thôn Bình Sơn, xã A Lưới 2. Chào đời năm 2024, Lâm An không may mắc chứng tinh hoàn ẩn bẩm sinh. Những tháng đầu đời, em vẫn phát triển bình thường. Thế nhưng, đến khoảng bảy tháng tuổi, sức khỏe của em bắt đầu giảm sút: thường xuyên quấy khóc, biếng ăn và sụt cân.
Gia đình đã đưa bé đến khám tại Trung tâm Y tế A Lưới. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chỉ định chuyển bé đến Bệnh viện Huế để phẫu thuật. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh quá khó khăn, cha mẹ đành gác lại việc điều trị. Cha của bé làm phụ hồ với thu nhập bấp bênh, còn mẹ ở nhà chăm sóc ba con nhỏ nên gia đình không đủ khả năng đưa con xuống Huế.
Sáng ngày 6/5/2026, trong chương trình đưa bệnh nhân nghèo A Lưới đến khám miễn phí tại Phòng khám Từ thiện Kim Long (vào mỗi thứ Tư hàng tuần), Lâm An được các y bác sĩ và các nữ tu tận tình thăm khám và phát hiện bé bị mắc chứng tinh hoàn ẩn bẩm sinh. Các Sơ ra sức khuyên mẹ bé sớm đưa cháu đến bệnh viện để được phẫu thuật. Nhưng mẹ vẫn còn trì hoãn vì hoàn cảnh hiện tại không thể thực hiện điều đó.
Nhận thấy tình trạng cần được chữa trị sớm, các Sơ đã nhanh chóng tìm hiểu thông tin và đã biết được Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế phối hợp với Tổ chức Surgical Volunteer International (Hoa Kỳ) triển khai Chương trình Phẫu thuật miễn phí năm 2026 dành cho trẻ em và thanh thiếu niên mắc các dị tật bẩm sinh, trong đó có bệnh tinh hoàn ẩn. Nhận thấy đây là cơ hội quý giá, các Sơ đã nhanh chóng liên hệ và xin chương trình giúp cho bé.
Các nhân viên của chương trình đã phối hợp với các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm tại Cộng đoàn A Lưới cùng gia đình để hoàn tất thủ tục cần thiết. Ngày 19/6/2026, bé Lâm An đã được phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Chỉ vài ngày sau, em được xuất viện trong tình trạng hồi phục tốt và tiếp tục được theo dõi tái khám.
Hành trình của bé Lâm An là minh chứng đẹp cho sức mạnh của tình yêu thương và sự liên đới. Từ sự tận tâm của các nữ tu và các y bác sĩ Phòng khám Từ thiện Kim Long, đến sự hỗ trợ của các Chương trình thiện nguyện, một em bé vùng cao đã có cơ hội lớn lên khỏe mạnh như bao trẻ em khác.
Chương trình khám bệnh miễn phí dành cho đồng bào dân tộc thiểu số A Lưới tại Phòng khám Từ thiện Kim Long không chỉ giúp người nghèo được chăm sóc sức khỏe, mà còn phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh nặng để kịp thời chuyển đến các bệnh viện chuyên khoa điều trị. Mỗi bệnh nhân được cứu chữa là một câu chuyện của hy vọng, của sự sẻ chia và của lòng nhân ái được lan tỏa.
Tạ ơn Thiên Chúa luôn quan phòng và yêu thương những người bé nhỏ. Xin Ngài tiếp tục chúc lành cho tất cả những ân nhân, các y bác sĩ, các nữ tu và những người đang âm thầm cộng tác để mang lại sức khỏe và niềm hy vọng cho người nghèo nơi vùng cao A Lưới.
---Người A Lưới--