Vui sống Lời Chúa: thứ Bảy - Tuần XV Thường niên

“Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.” (Mt 12,20-21)


* Lời Chúa: Mt 12,14-21

“Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.” (Mt 12,20-21)

* Hiến Luật, điều 54 §2:

“Niềm tin vào mầu nhiệm Phục Sinh giúp chúng ta khám phá ra những tia sáng hy vọng tiềm ẩn trong thiện chí của mỗi người luôn muốn bắt đầu lại xây dựng tình chị em.”

* Suy niệm:

Giữa lúc những người Pharisêu tìm cách loại trừ Đức Giêsu, Tin Mừng lại phác họa một dung mạo hoàn toàn khác của Người: hiền lành, bao dung, nhẫn nại và đầy lòng thương xót. Đức Giêsu không dập tắt tim đèn còn leo lét, cũng không bẻ gãy cây lau bị giập. Người đời thường nhìn nhau qua những giới hạn đã bộc lộ, nên dễ thất vọng, gán nhãn hay khép lại cánh cửa của niềm hy vọng. Chúng ta dễ nhớ một lỗi lầm hơn là cả một quá trình cố gắng; dễ nhìn thấy điều chưa tốt hơn là những thiện chí còn rất nhỏ bé nơi người khác. Nhưng Đức Giêsu thì khác. Người nhìn sâu hơn những gì đang hiện hữu để nhận ra điều mà ân sủng có thể làm nên nơi mỗi con người. Chính cái nhìn đầy hy vọng ấy đã trở thành sức mạnh giúp bao người tội lỗi được đổi mới.

Hiểu rõ nguyên lý ấy, Hiến luật điều 54 §2 của Hội dòng mời gọi chị em "khám phá ra những tia sáng hy vọng tiềm ẩn trong thiện chí của mỗi người luôn muốn bắt đầu lại xây dựng tình chị em." Đây là một lối sống mang đậm tinh thần Phục Sinh. Tin vào Chúa Phục Sinh không chỉ là tin Người đã chiến thắng sự chết, mà còn là tin rằng Người vẫn đang âm thầm làm nảy sinh sự sống mới nơi những tâm hồn tưởng chừng khô cằn nhất. Vì thế, trong đời sống cộng đoàn, người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm được mời gọi học nơi Đức Kitô cái nhìn của hy vọng: không dừng lại hay đóng khung trong những thiếu sót của chị em, nhưng biết nhận ra những mầm thiện đang lớn lên, biết kiên nhẫn đồng hành và trao cho nhau cơ hội để bắt đầu lại. Xây dựng tình chị em không hệ tại ở việc sống với những con người hoàn hảo, nhưng ở khả năng cùng nhau lớn lên trong lòng thương xót. Một lời động viên đúng lúc, một sự cảm thông chân thành, một thái độ không kết án hay một cơ hội được trao lại... nhiều khi chính là cách thắp sáng "tim đèn leo lét" trong lòng một người chị em. Khi biết nhìn nhau bằng ánh mắt của Đức Kitô, cộng đoàn sẽ trở thành nơi mỗi người được chữa lành, được nâng đỡ và được lớn lên trong tình yêu.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con trái tim hiền lành và đầy hy vọng như Chúa. Xin dạy chúng con biết nhìn chị em bằng ánh mắt của lòng thương xót, biết kiên nhẫn trước những giới hạn của nhau và luôn tin rằng Chúa vẫn đang âm thầm thực hiện những điều tốt đẹp nơi mỗi tâm hồn.

* CĐMN vui sống:

Hôm nay, tôi quyết tâm mở lòng với một người chị em mà tôi còn khó đón nhận bằng cách chủ động dành cho chị một lời khích lệ hoặc một cử chỉ yêu thương.

Học viện Huế, FMI