Chuyến đi mang theo bao nỗi niềm
Có những nơi chỉ cần một lần đến cũng đủ để lại trong lòng người những cảm xúc rất khó gọi thành tên. Sáng ngày 12/7/2026, chị em Cộng đoàn Tân Phú đến thăm Mái ấm Phan Sinh tại Trảng Bom, Đồng Nai.
Có những nơi chỉ cần một lần đến cũng đủ để lại trong lòng người những cảm xúc rất khó gọi thành tên. Sáng ngày 12/7/2026, chị em Cộng đoàn Tân Phú đến thăm Mái ấm Phan Sinh tại Trảng Bom, Đồng Nai. Chúng tôi nghĩ mình đến để sẻ chia yêu thương, nhưng khi ra về, mỗi người lại mang theo một trái tim nhiều suy tư.
Nơi đây là mái nhà của gần 400 mảnh đời kém may mắn: những cụ già neo đơn, người bệnh tật, người khuyết tật, những anh chị em mang bệnh tâm thần và những em nhỏ mắc bệnh bẩm sinh… Mỗi người là một câu chuyện buồn, một cuộc đời chất chứa biết bao nỗi niềm.
Có những ánh mắt lặng lẽ nhìn như mong tìm lại một người thân. Có những bàn tay gầy guộc nắm lấy tay chúng tôi thật chặt. Có những nụ cười hiền lành khiến lòng người nghẹn lại. Giây phút ấy, chúng tôi hiểu rằng điều họ cần không chỉ là cơm ăn, thuốc uống hay những món quà vật chất, mà hơn hết là được yêu thương, được quan tâm và được biết rằng mình vẫn còn có ý nghĩa trong cuộc đời này.

Chúng tôi cũng vô cùng cảm phục những người đang ngày đêm âm thầm phục vụ tại Mái ấm. Chính sự hy sinh lặng lẽ ấy đã mang lại một mái nhà đầy tình người cho những con người không còn nơi nương tựa.
Rời nơi đó, nhưng những hình ảnh, những ánh mắt và những bàn tay ấy vẫn còn ở lại trong tim mỗi người. Chúng tôi ra về với lòng biết ơn và một lời nhắc nhở thật sâu sắc: hãy yêu thương khi còn có thể, hãy trân trọng những người đang ở bên mình. Bởi điều con người cần nhất không phải là vật chất, mà là một trái tim biết yêu thương.
Xin tạ ơn Chúa đã cho chị em Cộng đoàn Tân Phú được gặp gỡ Đức Kitô nơi những người nghèo khổ và đau yếu. Xin Chúa chúc lành cho các cụ, các anh chị em đang sống tại Mái ấm Phan Sinh; ban sức khỏe, bình an và nhiều ơn lành cho tất cả những người đang âm thầm hy sinh phục vụ nơi đây. Ước mong có nhiều tấm lòng mở rộng yêu thương, quan tâm giúp đỡ cho những người nghèo khổ này.
CĐ. Tân Phú, FMI