Gieo mầm hy vọng giữa đại ngàn Tây Nguyên

Mỗi thành viên Hiệp hội FMI được mời gọi trở thành dấu chỉ sống động của sự hiệp nhất, của lòng bác ái, của niềm vui Tin Mừng và của tình yêu hiền mẫu mà Đức Maria luôn dành cho nhân loại.


Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới vừa chạm lên vùng đất đỏ Đức Cơ - Tây Nguyên, sáng 11/7/2026, Ban Chấp hành cùng quý anh chị em Hiệp hội FMI thuộc các nhóm Thanh Bình, Đồng Tâm, Chư Ty, Ia Nan và Moóc Đen đã quy tụ về Giáo xứ Đồng Tâm để cùng nhìn lại một năm sinh hoạt, tạ ơn Thiên Chúa và chuẩn bị bước vào niên khóa mới với niềm hy vọng.

Từ nhiều nẻo đường khác nhau, anh chị em trở về trong niềm vui gặp gỡ. Mỗi nhóm mang một màu áo riêng, nhưng khi cùng hiện diện trong ngôi nhà chung Hiệp hội FMI, tất cả như những dòng suối nhỏ hòa vào một dòng sông lớn của tình hiệp thông. Sáu đội được hình thành, mỗi đội nhiều sắc áo khác nhau, nhưng chỉ có một nhịp đập của những trái tim yêu mến Chúa, yêu mến M Maria Vô Nhiễm và thao thức sống linh đạo Hiệp hội FMI giữa lòng đời.

Tiếng nhạc khởi động, những bài ca chào đón, những nụ cười rạng rỡ và những cái bắt tay thân tình đã xóa nhòa mọi khoảng cách. Bầu khí của ngày sinh hoạt trở nên sôi động hơn với sự hiện diện của sơ Đặc trách Hiệp hội toàn Dòng, sơ Đồng hành cụm Đức Cơ, sơ Đồng hành nhóm Thanh Bình, cùng quý sơ luôn âm thầm nâng đỡ và đồng hành với anh chị em Hiệp hội.

Điểm nhấn của ngày gặp gỡ là cùng nhau học hỏi chuyên đề "Ơn gọi Hiệp hội FMI" "Một số kỹ năng sống ơn gọi Hiệp hội" do sơ Đặc trách Hiệp hội toàn Dòng chia sẻ. Không khí lớp học thật sinh động. Những ánh mắt chăm chú, những cánh tay mạnh dạn giơ lên, những câu hỏi liên tiếp được đặt ra… tất cả nói lên một điều thật đẹp: khát vọng được hiểu sâu hơn để sống trọn vẹn hơn ơn gọi của mình.

Có lẽ, điều làm mọi người xúc động nhất không phải là những kiến thức mới, mà là nhiều anh chị em chân thành chia sẻ: "Trước đây, chúng con nghĩ việc tận hiến cho Đức Mẹ là điều quá cao vời, và những nỗi sợ bất xứng, sợ không giữ được...nên chưa bao giờ dám nghĩ đến. Hôm nay, chúng con hiểu hơn và thật sự ước ao được thuộc trọn về Mẹ..."

Những lời chia sẻ mộc mạc ấy như những hạt mầm âm thầm nảy nở trong lòng người tham dự. Ước mơ được tận hiến không còn là điều xa vời. Đó là lời đáp trả của những người giáo dân mong muốn để Đức Maria hướng dẫn mình bước theo Chúa Giêsu giữa những công việc rất bình thường của cuộc sống. Tận hiến không làm cho người tín hữu rời xa gia đình, công việc hay xã hội. Trái lại, chính từ mái ấm gia đình, nơi công sở, trường học, giáo xứ, xóm làng và những cuộc gặp gỡ thường ngày, mỗi thành viên Hiệp hội FMI được mời gọi trở thành dấu chỉ sống động của sự hiệp nhất, của lòng bác ái, của niềm vui Tin Mừng và của tình yêu hiền mẫu mà Đức Maria luôn dành cho nhân loại.

Sau giờ học là bữa cơm huynh đệ, những câu chuyện vui, những tiếng cười thân thương và sự quan tâm dành cho nhau làm cho khoảng cách giữa các nhóm dường như không còn nữa. Mọi người cảm nhận mình thật sự là anh chị em trong cùng một gia đình thiêng liêng.

Buổi chiều tiếp tục trong bầu khí sôi nổi với chương trình "Rung Chuông Vàng", giúp củng cố những kiến thức vừa học và mở rộng thêm những hiểu biết về tinh thần hiệp hành trong Gia đình Hội dòng.

Điều thú vị là giữa cơn mưa của Tây Nguyên, niềm vui của mọi người dường như không hề vơi đi. Những tiếng cười vẫn vang lên. Những trò chơi vẫn tiếp tục. Những ánh mắt vẫn sáng lên niềm hứng khởi. Cơn mưa như trở thành món quà của Thiên Chúa, tưới mát không chỉ vùng đất Tây Nguyên, mà còn tưới mát những tâm hồn đang khát khao sống đức tin cách tích cực và vui tươi.

Khép lại một ngày sinh hoạt là giờ Chầu Thánh Thể trong bầu khí thinh lặng và linh thiêng. Mọi người cùng trở về bên Chúa Giêsu Thánh Thể để dâng lên Người tâm tình tạ ơn vì biết bao hồng ân đã lãnh nhận. Đó cũng là giây phút mỗi người lặng lẽ dâng lên Chúa những quyết tâm cho niên khóa mới: quyết tâm sống hiệp nhất hơn, yêu thương hơn, siêng năng học hỏi hơn, gắn bó với Hiệp hội hơn, và nhất là biết đem tinh thần Hiệp hội FMI lan tỏa đến từng gia đình, từng giáo xứ, từng môi trường làm việc và mọi nơi mình hiện diện.

Xin tạ ơn Thiên Chúa vì một ngày hồng phúc. Xin tri ân quý sơ đồng hành. Nguyện xin Đức Maria Vô Nhiễm tiếp tục đồng hành với từng thành viên Hiệp hội FMI, để mỗi người luôn biết sống tinh thần hiệp hành bằng trái tim khiêm nhường, quảng đại và đầy yêu mến.

Ước gì ở bất cứ nơi đâu Hiệp hội hiện diện, gia đình được ấm hơn bởi tình yêu, giáo xứ được gắn kết hơn bởi sự hiệp nhất, môi trường sống được đẹp hơn bởi lòng bác ái, và mọi người có thể nhận ra hình ảnh của Chúa Giêsu qua đời sống đơn sơ nhưng tràn đầy yêu thương của từng thành viên Hiệp hội FMI.

HH cụm Đức Cơ – Tây Nguyên, FMI