Gặp gỡ và Bữa cơm yêu thương nhân ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi

Chúa nhật ngày 26/7/2026, Phòng khám Từ thiện Kim Long đã tổ chức chương trình "Gặp gỡ và Bữa cơm yêu thương", quy tụ 100 người tham dự...


Nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ VI, vào Chúa nhật ngày 26/7/2026, Phòng khám Từ thiện Kim Long đã tổ chức chương trình "Gặp gỡ và Bữa cơm yêu thương", quy tụ 100 người tham dự, gồm các cụ ông, cụ bà không phân biệt lương giáo, có hoàn cảnh khó khăn và những bệnh nhân đang được phòng khám đồng hành, chăm sóc.

Chương trình diễn ra từ 10g00 đến 11g30 trong bầu khí thân tình và đầm ấm với nhiều hoạt động ý nghĩa như đón tiếp, dùng bữa cơm thân mật, trao những phần quà yêu thương.

Hiện diện và đồng hành với chương trình có cha Phêrô Võ Xuân Tiến, PSS, sơ M. Têrêsa Phạm Thị Bích Thủy, quý nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (FMI), cùng quý cộng tác viên Phòng khám Từ thiện Kim Long.

Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi năm nay mang chủ đề "Ta sẽ không bao giờ quên con" (Is 49,15), được Đức Thánh Cha Lêô XIV gửi đến toàn thể Dân Chúa như một lời khẳng định đầy hy vọng về tình yêu trung tín của Thiên Chúa dành cho mỗi người. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các bậc cao niên đừng sợ sự mong manh của tuổi tác, nhưng tiếp tục sống trọn vẹn ơn gọi của mình bằng việc gìn giữ ký ức đức tin, trao truyền những giá trị Tin Mừng cho thế hệ mai sau, kiên trì cầu nguyện và trở nên chứng nhân của niềm hy vọng giữa cuộc sống.

Với tinh thần đó, chương trình được tổ chức như một cử chỉ hiếu kính và biết ơn dành cho các bậc cao niên; đồng thời tạo cơ hội để quý ông bà, đặc biệt những người có hoàn cảnh khó khăn, cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia và tình yêu thương của Giáo hội qua sự phục vụ tận tình của quý cha, quý nữ tu và các thiện nguyện viên.

Đặc biệt hơn, buổi gặp gỡ còn mang ý nghĩa như một món quà tri ân mà cha Phêrô Võ Xuân Tiến dành tặng quý ông bà nhân dịp kỷ niệm 25 năm hồng ân Linh mục của ngài. Đây không chỉ là sự sẻ chia về vật chất, nhưng còn là dấu chỉ sống động của tình yêu mục tử, luôn thao thức và đồng hành với những người già yếu, cô đơn và nghèo khó.

Dẫu chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng buổi gặp gỡ đã để lại nhiều niềm vui và xúc động nơi những người tham dự. Những nụ cười hiền hòa, ánh mắt chan chứa niềm vui, những cái bắt tay thân tình và những lời hỏi thăm chân thành đã làm nên một bầu khí thấm đượm tình Chúa và tình người.

Ước mong rằng, mỗi người chúng ta biết mở rộng trái tim để yêu thương, kính trọng và đồng hành với các bậc ông bà, người cao tuổi, hầu lời Chúa: "Ta sẽ không bao giờ quên con" (Is 49,15) không chỉ là một lời hứa, nhưng còn được hiện thực hóa bằng những cuộc gặp gỡ, những nghĩa cử phục vụ và tình bác ái cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Phòng khám Từ thiện Kim Long, FMI  

Xem thêm hình ảnh tại đây!