Cụ Phêrô Nguyễn Hữu Bài – Một vị quan thanh liêm, một tín hữu can trường

Đối với tôi, được tham dự Thánh lễ giỗ hôm nay là một hồng ân đặc biệt.


Ngày 28/7/2026, chị em cộng đoàn La Vang, đại diện Hội dòng, đã hiện diện tại Giáo xứ Phước Môn để hiệp dâng Thánh lễ giỗ lần thứ 91 cụ Phêrô Nguyễn Hữu Bài[1], Quận Công, Thượng Thư triều Nguyễn, một vị quan thanh liêm, đồng thời là người tín hữu Công giáo sống đức tin can trường.

Thời gian có thể làm phai nhạt nhiều dấu ấn của lịch sử, nhưng không thể xóa nhòa hình ảnh của một vị Thượng Thư suốt đời tận tụy với đất nước và hết lòng với Giáo hội, cách riêng với vùng đất Quảng Trị. Cụ từng đảm nhận nhiều chức vụ trọng yếu trong triều đình, được xem là một trong những vị đại thần có ảnh hưởng lớn dưới thời vua Khải Định và Bảo Đại. Trong suốt cuộc đời làm quan, cụ luôn nổi bật bởi đức tính thanh liêm, đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, đồng thời gìn giữ những giá trị đạo lý và bản sắc văn hóa Việt Nam giữa bối cảnh xã hội nhiều biến động.

Không chỉ là một vị quan mẫu mực, cụ Phêrô Nguyễn Hữu Bài còn là một tín hữu nhiệt thành. Với lòng yêu mến Chúa và thao thức loan báo Tin Mừng, cụ đã góp phần gieo những hạt giống đức tin trên mảnh đất Phước Môn. Giữa chốn quan trường, cụ vẫn kiên vững làm chứng cho niềm tin Kitô giáo bằng chính đời sống và việc làm của mình.

Những năm cuối đời, sau khi rời chốn quan trường, cụ chọn Phước Môn làm nơi an cư để sống đời cầu nguyện và thanh thoát trong tinh thần ẩn dật. Hai câu thơ được lưu lại phần nào diễn tả tâm hồn và lý tưởng sống của cụ:

"Khoán thơ ghi tạc lòng son sắt,
Nhơn trí vui vầy cảnh núi sông."

Đến hôm nay, những hy sinh âm thầm, những lời cầu nguyện cùng những đóng góp của cụ trong việc xây dựng đời sống đức tin và tinh thần hiệp nhất vẫn tiếp tục sinh nhiều hoa trái nơi cộng đoàn Giáo xứ Phước Môn.

Đối với tôi, được tham dự Thánh lễ giỗ hôm nay là một hồng ân đặc biệt. Đây không chỉ là dịp để tưởng nhớ một bậc tiền nhân khả kính, mà còn là cơ hội để tạ ơn Thiên Chúa vì những ân ban Người đã thực hiện qua cuộc đời cụ Phêrô Nguyễn Hữu Bài. Đồng thời, Thánh lễ cũng nhắc nhở tôi biết trân trọng và sống xứng đáng với gia sản đức tin mà các bậc tiền nhân đã dày công vun đắp bằng biết bao hy sinh, trung tín và nước mắt.

Bên cạnh đó, nghi thức làm phép Nghĩa trang Viện Dục Anh – nơi an nghỉ của các tín hữu – cùng đài Các Thánh Tử Đạo được cử hành trong dịp này càng làm nổi bật niềm tin Kitô giáo vào mầu nhiệm Đức Kitô Phục Sinh, đồng thời thể hiện tâm nguyện lúc sinh thời của cụ Phêrô Nguyễn Hữu Bài. 

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đón nhận linh hồn cụ Phêrô Nguyễn Hữu Bài vào hưởng hạnh phúc muôn đời. Xin cho gương sáng về đời sống đức tin, lòng yêu mến Hội Thánh, tinh thần phục vụ và đức thanh liêm của cụ tiếp tục là nguồn cảm hứng để mỗi người chúng ta biết sống Tin Mừng giữa lòng xã hội, yêu mến Thiên Chúa, yêu quê hương và quảng đại phục vụ tha nhân.

Xin cho hình ảnh và di sản thiêng liêng của cụ luôn được gìn giữ trong lòng cộng đoàn như một lời nhắc nhở về lòng trung thành với Thiên Chúa và sự dấn thân phục vụ Hội Thánh. Đó cũng là cách tri ân đẹp nhất đối với người tín hữu đã sống trọn vẹn ơn gọi của mình và để lại một gia sản đức tin quý báu cho Giáo xứ Phước Môn.

Maria Lệ Trinh, FMI  


[1] Cụ Phêrô Nguyễn Hữu Bài sinh năm 1863 tại làng Cao Xá, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, một vùng quê giàu truyền thống yêu nước và đức tin Công giáo.