Vui sống Lời Chúa: thứ Ba - Tuần XVIII Thường niên
“Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra mới là cái làm cho con người ra ô uế” (Mt 15,11)
* Lời Chúa: Mt 15,1-2.10-14
“Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra mới là cái làm cho con người ra ô uế” (Mt 15,11)
* Văn kiện Tổng Tu nghị XXII, số 37:
Đối thoại chân thành cần thiết phải có sự lắng nghe sâu sắc, tôn trọng tự phê bình và cởi mở đón nhận góp ý, trên nền tảng lòng tin và khiêm tốn. Việc lắng nghe và đối thoại là một cuộc gặp gỡ thực sự, cần kiên nhẫn thấu hiểu ưu tư của chị em, gạt bỏ thành kiến và khiêm tốn đón nhận tiếng Chúa qua nhau.
* Suy niệm:
Lời Chúa hôm nay nhắc chúng ta một chân lý rất căn bản nhưng cũng rất dễ bị lãng quên: điều làm nên sự trong sạch hay ô uế của con người không đến từ bên ngoài, nhưng phát xuất từ chính tâm hồn, và được biểu lộ qua lời nói. Trong đời sống thường ngày, chúng ta có thể dễ dàng giữ những quy định bên ngoài, nhưng lại ít chú ý đến lời nói của mình. Một lời nói thiếu suy nghĩ, một lời phê bình vội vàng hay một câu nói mang tính định kiến có thể làm tổn thương người khác và phá vỡ sự hiệp nhất trong cộng đoàn. Ngược lại, một lời nói dịu dàng, chân thành và xây dựng lại có sức nâng đỡ và chữa lành rất lớn. Đức Giêsu mời gọi chúng ta quay về với nội tâm, thanh luyện tâm hồn để lời nói trở thành phản ánh của tình yêu. Bởi lẽ, “Lòng đầy miệng mới nói ra”. Khi lòng đầy sự bình an, cảm thông và khiêm tốn, lời nói cũng sẽ trở nên hiền hòa và xây dựng.
Văn kiện Tổng Tu nghị XXII soi sáng cho chúng ta cách sống cụ thể điều này qua việc thực hành đối thoại chân thành. Đối thoại không chỉ là nói, nhưng trước hết là lắng nghe. Lắng nghe với sự tôn trọng, không thành kiến, dám tự nhìn lại chính mình và sẵn sàng đón nhận góp ý. Đó là con đường giúp chúng ta thực sự gặp gỡ nhau trong tình yêu và sự thật. Trong đời sống cộng đoàn, việc lắng nghe và đối thoại đòi hỏi sự kiên nhẫn và khiêm tốn. Không phải lúc nào chúng ta cũng dễ dàng đón nhận ý kiến của người khác, nhưng chính trong những khác biệt ấy, chúng ta được mời gọi lớn lên trong tình yêu và hiệp nhất.
Như vậy, Lời Chúa hôm nay không chỉ cảnh báo chúng ta về sức mạnh của lời nói, nhưng còn mở ra một hướng sống: thanh luyện tâm hồn, biết nói điều xây dựng và học cách lắng nghe nhau bằng cả con tim. Khi đó, đời sống cộng đoàn sẽ trở thành dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin thanh luyện môi miệng chúng con, để mỗi lời chúng con nói ra đều mang lại sự sống, bình an và hiệp nhất. Xin dạy chúng con biết nói đúng lúc, đúng cách, và biết im lặng khi cần, để đời sống cộng đoàn ngày càng phản chiếu tình yêu của Chúa. Amen.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay mỗi chị em trao cho người khác một lời nói yêu thương cách chân thành.
Học viện SG, FMI