Vui sống Lời Chúa: thứ Tư - Tuần XVIII Thường niên

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” (Mt 15,28)


* Lời Chúa: Mt 15,21-28

“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” (Mt 15,28)

* Hiến Luật, điều 43 §1:

Cầu nguyện cá nhân mỗi ngày là nhu cầu thiết yếu và là một đời hỏi của tình yêu dâng hiến. Nhờ đó chị em sống thân mật với Thiên Chúa Ba Ngôi và kín múc nơi Ngài sức mạnh tình yêu.

* Suy niệm: 

Lời Chúa hôm nay làm nổi bật sức mạnh của một đức tin đơn sơ nhưng mãnh liệt: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” Đức tin ấy không phải là một lời nói suông, nhưng là một sự phó thác trọn vẹn, dám đặt tất cả hy vọng nơi Chúa dù hoàn cảnh còn nhiều giới hạn. Người phụ nữ ấy không dựa vào khả năng của mình, nhưng tin tuyệt đối vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa. Và chính niềm tin đó đã mở ra cho bà con đường được chữa lành và biến đổi. Hiến luật điều 43 §1 nhắc chúng ta rằng: cầu nguyện cá nhân mỗi ngày là nhu cầu thiết yếu của đời sống dâng hiến. Chính trong cầu nguyện, đức tin của chúng ta được nuôi dưỡng, được thanh luyện và lớn lên từng ngày. Khi người nữ tu dành thời gian ở lại với Chúa, đó không chỉ là bổn phận, nhưng là một cuộc gặp gỡ thân tình, nơi ta kín múc sức mạnh để tiếp tục tin, tiếp tục yêu và tiếp tục dấn thân. Nhờ cầu nguyện, ta học biết phó thác như người phụ nữ trong Tin Mừng, dám đặt cuộc đời mình trong tay Chúa và tin rằng Ngài vẫn đang hành động, ngay cả khi ta chưa thấy rõ.

Lạy Chúa, xin cho chúng con một đức tin mạnh mẽ và kiên vững, biết cậy dựa vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin dạy chúng con biết trung thành với giờ cầu nguyện mỗi ngày, để đời sống chúng con luôn gắn bó mật thiết với Chúa và kín múc nơi Ngài nguồn sức mạnh của tình yêu.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay, chị em chúng ta dành 5 phút trước Thánh Thể, để nhìn lại tình yêu của chúng ta dành cho Chúa trong thời gian qua.

Học viện SG, FMI