Vui sống Lời Chúa: Chúa Hiển Dung

“Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như tuyết.” (Mt 17,2)


* Lời Chúa: Mt 17,1-9

“Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như tuyết.” (Mt 17,2)

* Hiến Luật, điều 42:

Thánh lễ là trung tâm đời sống thánh hiến. Chính trong Bí tích Thánh Thể mà mỗi chị em được mời gọi vào mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô. Nhờ hy tế này mà mọi hy sinh, lòng nhiệt thành và tình yêu mến của chị em được tháp nhập vào đời sống và sứ mạng của Ngài. Do đó, chị em cố gắng tham dự Thánh lễ mỗi ngày.

* Suy niệm: 

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật biến cố Đức Giêsu biến hình rực rỡ trên núi Tabor trước ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan. Núi là nơi gặp gỡ thân tình giữa Thiên Chúa và con người trong Kinh Thánh. Sự xuất hiện của Môsê và Êlia: Đại diện cho Lề Luật (Môsê) và các Ngôn Sứ (Êlia), làm chứng rằng Đức Giêsu chính là tâm điểm của Cựu Ước và lời hứa cứu độ. Lời đề nghị dựng lều của Phêrô: Phêrô muốn kéo dài niềm vui, sự bình an và ánh sáng vinh quang ấy mãi mãi, nhưng chưa hiểu rằng vinh quang phải đi qua con đường thập giá. Đỉnh cao của ngày lễ không phải là việc ngắm nhìn vinh quang, mà là mệnh lệnh "hãy vâng nghe lời Người" trong mọi hoàn cảnh sống hằng ngày.

Hiến luật điều 42 nhắc chúng ta rằng Thánh lễ chính là trung tâm đời sống thánh hiến. Chính nơi bàn tiệc Thánh Thể, mỗi chị em được mời gọi bước vào mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô: mầu nhiệm của trao ban và tự hiến. Mỗi lần tham dự Thánh lễ, không chỉ là đến “lãnh nhận”, nhưng còn là dâng chính đời mình: những hy sinh âm thầm, những cố gắng nhỏ bé, những niềm vui và cả những giới hạn. Tất cả được kết hiệp với hy tế của Chúa, để trở nên có ý nghĩa và sinh hoa trái cho sứ mạng.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết yêu mến và gắn bó với Chúa hơn mỗi ngày. Xin dạy chúng con biết kín múc sức sống nơi Thánh Thể, để đời sống chúng con cũng trở nên tấm bánh được bẻ ra, được trao ban vì tình yêu, hầu mang lại sự sống cho anh chị em xung quanh.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay, chị em chúng ta làm một việc bác ái với lòng yêu mến.

Học viện SG, FMI