Vui sống Lời Chúa: thứ Bảy - Tuần XVIII Thường niên
“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi... chẳng có gì mà anh em không làm được.” (Mt 17,20)
* Lời Chúa: Mt 17,14-20
“Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi... chẳng có gì mà anh em không làm được.” (Mt 17,20)
* Hiến Luật, điều 41 §4:
Mẹ đối thoại để được soi sáng và khẳng định niềm tin.
* Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại việc các môn đệ không thể chữa lành cho một đứa bé bị quỷ ám. Khi hỏi lý do, Đức Giêsu đã nói: “Vì anh em kém lòng tin.” Các môn đệ đã ở gần Chúa, đã nghe lời Ngài giảng dạy, đã chứng kiến nhiều phép lạ, nhưng trong giây phút đối diện với thử thách, lòng tin của các ông vẫn còn mong manh. Đức Giêsu mời gọi một đức tin chân thành, kiên trì và hoàn toàn tín thác vào quyền năng của Thiên Chúa. Chỉ cần “lòng tin bằng hạt cải”, con người có thể vượt qua những điều tưởng chừng không thể.
Trong đời sống cũng có những lúc chúng ta cảm thấy bất lực trước những giới hạn của bản thân, những khó khăn trong đời sống cộng đoàn, trong sứ vụ hay trong hành trình thiêng liêng của chính mình. Có những lúc chúng ta cầu nguyện nhưng chưa thấy kết quả, cố gắng nhưng vẫn gặp thất bại, yêu thương nhưng lại bị hiểu lầm. Trong những hoàn cảnh ấy, Chúa mời gọi chúng ta tin vào Ngài. Đức tin giúp chúng ta vững vàng bước đi giữa những thử thách với niềm xác tín rằng Chúa luôn hiện diện và hành động.
Hiến luật cho chúng ta thấy gương sống của Mẹ Maria, qua cầu nguyện đức tin của chúng ta được nuôi dưỡng và lớn lên từng ngày. Khi kết hiệp với Đức Kitô chúng ta học biết tín thác nơi Chúa hơn là dựa vào sức riêng mình. Đức tin trưởng thành hệ tại ở sự trung thành âm thầm, bền bỉ trong đời sống cầu nguyện, trong bổn phận hằng ngày và trong tình yêu dành cho tha nhân.
Lạy Chúa Giêsu, có những lúc chúng con cũng giống các môn đệ xưa, dễ thất vọng trước những giới hạn và khó khăn của mình. Xin củng cố đức tin còn yếu kém nơi chúng con, để chúng con luôn biết tín thác vào tình yêu và quyền năng của Chúa. Xin cho chúng con biết kiên trì cầu nguyện và can đảm bước đi trong niềm hy vọng, ngay cả khi phải đối diện với những thử thách mỗi ngày.
* CĐMVN vui sống:
Chị em chúng ta cùng nhau quyết tâm sống đức tin qua việc tín thác vào Chúa trong mọi khó khăn và trung thành với bổn phận hằng ngày.
Học viện SG, FMI