Vui sống Lời Chúa: Chúa nhật XIX Thường niên - năm A

“Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy.” (Mt 14,28)


* Lời Chúa: Mt 14,22-33

“Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy.” (Mt 14,28)

* Văn kiện TTN XXII, số 27:

“…Hội dòng luôn mời gọi sống kỷ luật như một hình thức khổ chế, là sống linh đạo thánh giá trong đời sống hằng ngày, chấp nhận lối sống tiết độ và kỷ luật trong mọi suy nghĩ, ước muốn và hành động, canh giữ giác quan và các đam mê. Kỷ luật là thành trì bảo vệ và giúp triển nở đời sống thánh hiến, đồng thời là một thực hành của lòng thương xót…”

* Suy niệm:

Lời xin của Phêrô không chỉ là một hành động bộc phát, nhưng là một khát vọng sâu xa: được đến gần Thầy, ngay cả khi phải bước trên điều vượt quá khả năng tự nhiên của mình. Đó là bước đi của đức tin, nhưng cũng là bước đi đòi hỏi một sự từ bỏ: từ bỏ sự an toàn, từ bỏ những gì quen thuộc để hoàn toàn cậy dựa vào lời của Đức Giêsu.

Để có thể bước đi như thế, không thể thiếu một đời sống được rèn luyện và thanh luyện mỗi ngày. Chính vì thế, kỷ luật trong đời sống thánh hiến không phải là một gò bó, nhưng là con đường giúp người môn đệ vững vàng hơn trong hành trình đến với Chúa. Khi biết sống tiết độ, làm chủ suy nghĩ, ước muốn và hành động, con người dần dần thoát khỏi những xao động nội tâm, để có thể hướng trọn về Chúa cách tự do hơn. Như Phêrô cần giữ ánh mắt hướng về Thầy để không bị chìm, người thánh hiến cũng cần một “thành trì” nội tâm để không bị cuốn theo những sóng gió của cảm xúc hay đam mê. Kỷ luật trở thành phương thế bảo vệ tình yêu ban đầu, giúp đời sống được lớn lên và trung tín. Đồng thời, đó cũng là một cách sống lòng thương xót với chính mình: kiên nhẫn uốn nắn bản thân, không buông thả, nhưng cũng không khắt khe, để từng bước tiến gần hơn đến Chúa.

Vì thế, bước đi trên “mặt nước” hôm nay không chỉ là những hành động lớn lao, nhưng là sự trung thành trong từng chọn lựa nhỏ bé, được nâng đỡ bởi một đời sống kỷ luật và nội tâm vững vàng. Chính nơi đó, ta dần dần học biết tin tưởng và bước đi về phía Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết can đảm bước theo tiếng gọi của Chúa, và trung thành rèn luyện bản thân mỗi ngày, để con luôn hướng về Chúa và vững bước trong đức tin.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay, con sẽ sống một điều kỷ luật nhỏ trong ngày để tập làm chủ bản thân và hướng lòng về Chúa nhiều hơn.

Học viện SG, FMI