Vui sống Lời Chúa: Thánh Laurenso, Phó tế, tử đạo
“Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.” (Ga 12,25)
* Lời Chúa: Ga 12,24-26
“Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.” (Ga 12,25)
* Hiến Luật, điều 65 §2:
Trong các lãnh vực tông đồ và môi trường khác nhau, chị em tích cực dấn thân, chấp nhận hoàn cảnh, thích nghi với nếp sống và văn hoá địa phương cách linh động và khôn ngoan, để Phúc âm hoá môi trường chị em phục vụ.
* Suy niệm:
Trong bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu loan báo Người sẽ được tôn vinh nhờ cái chết trên thập giá. Như vậy, chỉ qua con đường đau khổ, Đức Giêsu mới thực sự làm cho nhân loại được nhận biết Tin Mừng, vì Ngài đã đón lấy tất cả để đem ân sủng cho con người. Nhờ cái chết và sự Phục sinh của Người, tất cả nhân loại mới nhận ra Đức Giêsu là Chúa và Ơn cứu độ được ban tặng. Thật vậy, như hạt lúa phải mục nát đi, khi đó mới sinh được nhiều hạt khác, như Thánh Têphanô đã chọn Chúa và ngài là chứng nhân tử đạo đầu tiên dám can đảm làm chứng về vị Chúa của mình, để sau này cùng một niềm xác tín ấy mà có rất nhiều vị thánh khác đã bắt chước và nêu gương. Con đường theo Chúa cũng đòi hỏi người môn đệ cần biết từ bỏ chính mình và hy sinh – một cuộc tử đạo trắng diễn ra hằng ngày. “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.” Theo Chúa, đòi hỏi người môn đệ biết can đảm dấn thân và quên mình để phục vụ, biết quảng đại cho đi một cách vô vị lợi. Mỗi lần chúng ta làm như thế cho người bên cạnh, chính là lúc chúng ta trở thành người môn đệ đích thực theo gương Thầy Giêsu. Đó là phương thế giúp chúng ta thực thi lời mời gọi của Thiên Chúa. Ai phục vụ Chúa thì hãy theo Chúa và hệ quả là được ở lại và gắn bó với Ngài.
Hiến luật Hội dòng mời gọi chị em chúng ta biết “tích cực dấn thân, chấp nhận hoàn cảnh, thích nghi với nếp sống và văn hoá địa phương cách linh động và khôn ngoan”. Trong các lãnh vực tông đồ và môi trường khác nhau, người môn đệ của Chúa Giêsu cần lắm tinh thần vui tươi, lạc quan, khiêm tốn.
Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con biết quên mình để phục vụ tha nhân trong khiêm tốn và nhẫn nại. Xin cho chúng con luôn biết hoạ lại hình ảnh của Chúa trong tác phong vui tươi, hiền lành và sẵn sàng phục vụ Chúa mọi nơi, mọi lúc trong đời sống của mỗi chúng con.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay, chị em được mời gọi giúp đỡ một người chị em mà mình khó đón nhận cách vui tươi, khiêm tốn.
Học viện SG, FMI