Vui sống Lời Chúa: thứ Ba - Tuần XIX Thường niên

Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại và nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18,4)


* Lời Chúa: Mt 18,1-5.10.12-14

Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại và nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18,4)

* Hiến Luật, điều 19 §1

Lời khấn nghèo khó mời gọi chị em theo gương Đức Kitô, Đấng vốn giàu sang phú quý, đã tự ý trở nên nghèo khó, để làm cho chúng ta trở nên giàu có nhờ sự nghèo khó của Ngài.

* Suy niệm:

Tin mừng của Đức Giêsu là Tin Mừng đặc biệt dành cho người nghèo, vì Thiên Chúa hiện diện trong họ. Người nghèo luôn là chủ đề xuyên suốt, vì Đức Giêsu quan tâm, chữa lành và tỏ lòng thương xót đến họ. Đức Giêsu đến và trao ban Nước Thiên Chúa cho những người nghèo, vì họ là những con người nhận biết rõ về mình và luôn đến ẩn náu để kín múc sức mạnh từ Thiên Chúa. Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu chỉ rõ cho chúng ta biết con đường để vào Nước Trời: rất đơn giản nhưng cũng rất đòi hỏi “nếu anh em không trở lại và nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. Như thế, để được ở gần Thiên Chúa, con người cần trở lại con đường của trẻ thơ: hồn nhiên, đơn sơ, khiêm hạ,…Đặc biệt, trẻ nhỏ luôn cậy dựa vào ba mẹ của chúng, vì chúng biết bên cạnh mình luôn có người bảo vệ, chăm sóc và nuôi dưỡng, nên chẳng lo sợ gì. Thánh nữ Clara là một minh chứng cho việc sống con đường đó. Thánh nữ đã chọn con đường ẩn dật và khiêm tốn, đơn sơ sống trong đan viện để thực thi con đường của Tình yêu. Đó cũng là điều mà Thiên Chúa mời gọi chúng ta. Ngài muốn chúng ta cũng trở nên khiêm tốn trong đời sống, biết luôn cậy trông, phó thác và tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài trên cuộc đời mình. Chúng ta thường dễ dàng cậy dựa vào sức riêng và rất lo lắng, sợ hãi trong mọi vấn đề, muốn thể hiện mình…Nhưng Lời Chúa hôm nay một lần nữa nhắc nhở chúng ta cần nhìn lại tương quan giữa mình với Thiên Chúa.

Hiến luật điều 19 mời gọi mỗi chị em biết sống nghèo theo gương Đức Giêsu - Đấng vốn giàu sang phú quý, đã tự ý trở nên nghèo khó, để làm cho chúng ta trở nên giàu có nhờ sự nghèo khó của Ngài. Nếu trong cuộc sống, mỗi khi chúng ta ý thức mình là người nghèo của Thiên Chúa, thì chắc hẳn, thái độ và đời sống của chúng ta sẽ được biến đổi. Sống tinh thần nghèo khó cũng là cách sống khiêm tốn, đơn sơ và luôn biết cậy dựa vào Thiên Chúa.

Lạy Thiên Chúa là Cha Chí Thánh, chúng con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con mẫu gương tuyệt hảo là Đức Giêsu. Chính Ngài đã trở nên nghèo và mặc lấy tinh thần nghèo trong sự hạ mình khiêm tốn, luôn trung thành với đường lối của Cha và hoàn toàn sống phó thác, tin tưởng vào bàn tay quan phòng của Cha. Xin cho mỗi chúng con luôn ý thức về thân phận của mình, hầu mỗi ngày biết trở nên “trẻ nhỏ” trong trái tim của Thiên Chúa.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay, chị em chúng ta được mời gọi mỉm cười và làm một việc bác ái cho người chị em mà mình cảm thấy khó đón nhận.

Học viện SG, FMI