Vui sống Lời Chúa: thứ Tư - Tuần XIX Thường niên

“Thầy bảo thật anh em: Dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.” (Mt 18,18)


* Lời Chúa: Mt 18,15-20

“Thầy bảo thật anh em: Dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.” (Mt 18,18)

* Hiến Luật, điều 101 §3:

“Việc thi hành quyền bính trong Hội dòng nhằm mục đích tăng trưởng nhân vị mỗi chị em, xây dựng cộng đoàn hiệp nhất trong đức Kitô để toàn thể Hội dòng làm sáng danh Thiên Chúa và phục vụ hạnh phúc của mọi người.”

* Suy niệm:

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu trao cho các môn đệ quyền “cầm buộc” và “tháo cởi”. Đó không phải là quyền lực để thống trị, nhưng là trách nhiệm phục vụ trong tình yêu và sự thật. Quyền bính trong Hội Thánh luôn phải phản chiếu trái tim của Đức Kitô: biết nâng đỡ, cảm thông, chữa lành và dẫn đưa con người đến gần Thiên Chúa hơn.

Hiến luật Hội dòng cũng nhắc chúng ta rằng việc thi hành quyền bính nhằm giúp mỗi chị em được tăng trưởng nhân vị và xây dựng cộng đoàn hiệp nhất trong Đức Kitô. Vì thế, người có trách nhiệm không được tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng biết khiêm tốn phục vụ, lắng nghe và đồng hành với chị em bằng tình thương và sự khôn ngoan. Đồng thời, mỗi chị em cũng được mời gọi sống tinh thần cộng tác, tín nhiệm và vâng phục trong đức tin, để cộng đoàn thật sự trở thành dấu chỉ của hiệp nhất và bình an.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết thi hành và đón nhận trách nhiệm trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Xin xây dựng cộng đoàn chúng con trở nên hiệp nhất và phản chiếu tình yêu của Chúa.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay, chị em ý thức thực hiện một việc bổn phận nhỏ bé với tinh thần trách nhiệm và phục vụ âm thầm, không than phiền hay tìm sự ghi nhận.

Học viện SG, FMI