Vui sống Lời Chúa: thứ Năm - Tuần XIX Thường niên
“Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,22)
* Lời Chúa: Mt 18,21-19,1
“Đức Giêsu đáp: Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.” (Mt 18,22)
* Hiến Luật, điều 55 §2:
“Ý thức mỗi chị em trong cộng đoàn là món quà Thiên Chúa ban, không phải do mình lựa chọn. Vì vậy, mỗi người hãy biết ơn, đón nhận sự khác biệt và cảm thông với con người thực tế của chị em mình”.
* Suy niệm:
Khi Phêrô hỏi Chúa Giêsu phải tha thứ bao nhiêu lần, có lẽ ông nghĩ rằng bảy lần đã là quá nhiều. Nhưng Chúa Giêsu trả lời: “đến bảy mươi lần bảy”, nghĩa là tha thứ không giới hạn. Tha thứ không chỉ là một hành động nhất thời, nhưng là một lối sống phát xuất từ tình yêu và lòng thương xót.
Trong đời sống cộng đoàn, điều làm chúng ta tổn thương nhiều khi không phải là những điều lớn lao, nhưng là những khác biệt nhỏ bé mỗi ngày: một lời nói thiếu tế nhị, một tính cách khó hòa hợp, hay những hiểu lầm âm thầm. Chính nơi đó, Chúa mời gọi chúng ta học tha thứ và cảm thông.
Hiến luật nhắc rằng mỗi chị em là một món quà Thiên Chúa ban, không phải do mình lựa chọn. Vì thế, thay vì đòi người khác phải giống mình, chúng ta được mời gọi biết đón nhận và yêu thương con người thật của nhau. Tha thứ không làm cho cộng đoàn trở nên yếu đuối, nhưng giúp cộng đoàn lớn lên trong hiệp nhất và bình an.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con một trái tim biết tha thứ và cảm thông. Xin giúp con biết đón nhận chị em với tất cả những khác biệt và giới hạn trong tình yêu của Chúa.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay, chị em chủ động bắt chuyện hoặc làm một cử chỉ yêu thương với một chị em mà mình đang khó hòa hợp hoặc còn giữ khoảng cách trong lòng.
Học viện SG, FMI