Vui sống Lời Chúa: thứ Sáu - Tuần XIX Thường niên

“Người nói với các ông: Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu.” (Mt 19,11)


* Lời Chúa: Mt 19,3-12

Người nói với các ông: Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu.” (Mt 19,11)

* Hiến Luật, điều 45 §1:

“Xác tín sâu sắc về giá trị của đức khiết tịnh thánh hiến, chị em sống chứng tá bằng đời sống vui tươi, bình an và hạnh phúc. Chị em cho thế giới thấy đời sống độc thân vì Nước Trời không cản trở việc phát triển nhân cách và nữ tính, nhưng trái lại, tạo cho chị em một trái tim rộng mở, biết thao thức về hạnh phúc của mọi người”

* Suy niệm: 

Hôm nay những người biệt phái đến chất vấn Chúa Giêsu về vấn đề có được phép ly dị vợ hay không. Nhưng vấn đề không chỉ dừng lại để hỏi cho biết, nhưng họ gài bẫy bắt buộc Chúa Giêsu phải chọn một trong hai lập trường: hoặc cho phép ly dị vì bất cứ lý do gì, hoặc chỉ cho phép ly dị trong trường hợp ngoại tình. Nhưng, thay vì trả lời “có” hay “không” Chúa Giêsu  nhắc cho họ điều căn bản là từ thuở ban đầu là Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ, chúc phúc cho họ để họ nên một với nhau bất khả phân ly. Đời sống hôn nhân gia đình giữa người nam và người nữ là một sáng kiến của Thiên Chúa khi tạo dựng con người, chứ không phải do con người thiết định. Và Người cũng nhấn mạnh đến những ai tự nguyện sống độc thân trọn vẹn để phục vụ Nước Trời. Đó chính là ơn gọi sống đời dâng hiến, một ơn gọi cao quí Thiên Chúa ban riêng cho người Chúa chọn. Như vậy, dù sống trong bậc vợ chồng hay khấn giữ độc thân, bất cứ ai cũng được mời gọi sống chung thuỷ với Thiên Chúa và sinh hoa trái tốt lành thánh thiện trong bậc sống của mình.

Hiến luật điều 45 §1 nhắc nhớ mỗi chị em Con Đức Mẹ Vô Nhiễm sống đức khiết tịnh trong bình an và vui tươi. Chị em cho thế giới thấy đời sống độc thân vì Nước Trời không cản trở việc phát triển nhân cách và nữ tính, nhưng trái lại, tạo cho chị em một trái tim rộng mở, biết thao thức về hạnh phúc của mọi người.

Lạy Chúa, giữa một xã hội đang đề cao chủ nghĩa cá nhân, con người dễ rơi vào não trạng yêu là để được đáp lại, yêu là để thỏa mãn. Vậy nên, mỗi người chị em chúng con được mời gọi trở nên dấu chỉ của tình yêu Chúa; yêu cách trọn vẹn, tự do, và không loại trừ. Và, làm cho mọi người nhận thấy Nước Trời đang có trong thời đại và hướng con người về hạnh phúc mai sau. Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn để chúng con biết sống đức khiết tịnh trong tình yêu.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay, chị em chúng ta cùng ý thức dâng lên Chúa những hy sinh trong ngày để cầu nguyện đặc biệt cho các gia đình trẻ, được ơn trung thành và sống chứng tá tình yêu trong bậc sống của mình.

Học viện SG, FMI