Vui sống Lời Chúa: Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
“Em thật có phúc.” (Lc 1,45a)
* Lời Chúa: Lc 1,39-56
“Em thật có phúc.” (Lc 1,45a)
* Hiến Luật, điều 41:
“Tâm hồn Mẹ luôn hân hoan thán phục, ca tụng Thiên Chúa về muôn hồng ân và kỳ công của Ngài, khắp mọi nơi qua mọi đời.”
* Suy niệm:
Trong ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Đức Maria – người nữ diễm phúc vì đã hoàn toàn tin tưởng và cộng tác với Thiên Chúa. Khi gặp bà Êlisabét, Mẹ không hướng về mình nhưng cất cao lời Magnificat để ca tụng Thiên Chúa: “Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả.”
Cuộc đời Đức Maria là hành trình luôn gắn bó với Lời Chúa, lắng nghe và thực thi ý Chúa trong khiêm nhường và tín thác. Chính vì thuộc trọn về Thiên Chúa, Mẹ được đưa vào vinh quang phục sinh cả hồn lẫn xác. Đức Mẹ lên trời là niềm hy vọng cho mỗi người chúng ta: ai trung thành bước theo Chúa trong yêu thương và phục vụ cũng sẽ được chung hưởng hạnh phúc Nước Trời.
Hiến luật điều 41 nhắc chúng ta học nơi Mẹ tâm tình cầu nguyện và ngợi khen Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Giữa cuộc sống còn nhiều lo toan và cám dỗ của danh lợi, Mẹ mời gọi chúng ta hướng lòng về quê trời, biết sống đơn sơ, phó thác và đặt Thiên Chúa làm cùng đích đời mình.
Lạy Mẹ Maria Hồn Xác Lên Trời, xin dạy chúng con biết yêu mến và gắn bó với Chúa như Mẹ. Xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe và thực thi Lời Chúa với tâm hồn khiêm nhường, để đời sống chúng con trở thành lời ca tụng tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa.
* CĐMVN vui sống:
Chị em quyết tâm noi gương Đức Maria: sống cầu nguyện, yêu mến Lời Chúa và luôn hướng lòng về quê trời qua đời sống phục vụ âm thầm và trung tín mỗi ngày.
Học viện SG, FMI