Niềm vui dâng hiến - Cảm tạ hồng ân
Vào sáng thứ Hai, ngày 03/8/2026, Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong Thánh lễ Tuyên khấn lần đầu của 12 Tập sinh.
Vào sáng thứ Hai, ngày 03/8/2026, Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm hân hoan dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong Thánh lễ Tuyên khấn lần đầu của 12 Tập sinh.
Giữa những thách đố của đời sống hôm nay, việc các em can đảm tuyên khấn chính là dấu chỉ sức mạnh của tình yêu Chúa Giêsu Kitô vẫn luôn thu hút người trẻ dám sống dấn thân cho Tin Mừng Nước Chúa. Niềm vui ấy càng thêm trọn vẹn trong bầu khí thanh bình của buổi sớm mai với bầu trời trong xanh và tiết trời mát dịu như sự chúc lành của Thiên Chúa dành cho ngày hồng phúc.
Trong niềm vui ấy, Hội dòng hân hoan đón tiếp Đức Tổng Giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế; quý cha trong và ngoài Giáo phận; quý tu sĩ nam nữ; cùng quý phụ huynh, thân nhân của các ứng sinh đến hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn.
Đúng 5 giờ 30, 12 Tập sinh tay cầm nến sáng tiến vào cung thánh trong tiếng ca nhập lễ "Tiến vào Nhà Chúa" rộn ràng và sốt sắng. Song hành cùng các em là quý phụ huynh, những người đã quảng đại dâng hiến người con thân yêu của mình cho Thiên Chúa. Hình ảnh ấy trở thành lời chứng đẹp về đức tin, tình yêu và sự cộng tác của các gia đình trong hành trình vun trồng ơn gọi thánh hiến.
Đối với 12 em, đây là ngày hạnh phúc nhất của hành trình đáp lại tiếng gọi Thiên Chúa. Sau những năm tháng tìm hiểu, đào luyện và phân định, hôm nay các em chuẩn bị tuyên khấn lần đầu để chính thức hiến dâng đời mình cho Đấng Tình Quân. Đây là bước khởi đầu của một hành trình dâng hiến trọn vẹn, mở ra một chặng đường mới trong đời sống thánh hiến.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục mời gọi toàn thể cộng đoàn hiệp ý với Hội dòng, quý phụ huynh và 12 chị sắp tuyên khấn dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì hồng ân cao cả Người đã ban. Ngài nhấn mạnh rằng đây là dấu chỉ cho thấy Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương, quan phòng và tiếp tục ban nhiều ơn gọi cho Giáo hội Việt Nam, cách riêng là Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Trong bài giảng, Đức Tổng đã khéo léo triển khai ý nghĩa của ba lời khấn Dòng qua ba bài đọc phụng vụ.
Qua bài đọc thứ nhất, hình ảnh ngôn sứ Giêrêmia cho thấy sáng kiến của ơn gọi luôn bắt nguồn từ Thiên Chúa; con người chỉ có thể đáp lại bằng sự vâng phục.
Bài đọc thứ hai mời gọi người sống đời thánh hiến thuộc trọn về Đức Kitô với một con tim không chia sẻ. Vì thế, lời khấn Khiết tịnh không chỉ là từ bỏ đời sống hôn nhân, nhưng còn là hiến dâng một tình yêu trọn vẹn và duy nhất cho Đức Kitô, Đấng Tình Quân của đời mình.
Qua bài Tin Mừng về người thanh niên giàu có, Đức Tổng nhấn mạnh lời khấn Nghèo khó là lời mời gọi người tu sĩ biết từ bỏ mọi bám víu vào của cải, danh vọng và tài năng, để bước theo Đức Kitô nghèo khó với tâm hồn thanh thoát và tự do.
Sau bài giảng là nghi thức tuyên khấn. Chị Giáo Tập giới thiệu các ứng sinh tuyên khấn lần đầu. Đáp lại lời mời gọi, 12 ứng sinh tiến lên trước bàn thờ. Trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục, cộng đoàn và trong tay Chị Tổng Phụ trách M. Têrêsa Phạm Thị Bích Thủy, các ứng sinh lần lượt đọc lời tuyên khấn Khiết tịnh, Nghèo khó và Vâng phục theo Hiến luật của Hội dòng.
Từ giây phút ấy, các chị chính thức trở thành Tân khấn sinh của Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm. Những lời khấn được cất lên cách dõng dạc và đầy xác tín như lời đáp trả quảng đại trước tình yêu Thiên Chúa, đồng thời diễn tả sự tín thác trọn vẹn vào Đấng đã yêu thương và tuyển chọn mình. Khoảnh khắc linh thiêng ấy đã làm nhiều thân nhân và cộng đoàn hiện diện không khỏi xúc động.
Cuối Thánh lễ, chị Tổng Phụ trách thay mặt Hội dòng bày tỏ lòng tri ân Đức Tổng Giám mục, quý cha, quý tu sĩ nam nữ quí khách đã đến chung lời tạ ơn, chung niềm vui với Hội dòng. Đặc biệt, chị gửi lời cảm ơn đến quý phụ huynh và thân nhân, những người đã quảng đại dâng hiến con em mình cho Thiên Chúa và cộng tác với Hội dòng để hôm nay Hội dòng được đón nhận những hoa trái đầu mùa của ơn gọi thánh hiến.
Hồng ân nối tiếp hồng ân
Niềm vui chưa khép lại khi vào lúc 17 giờ cùng ngày, trong giờ Kinh Chiều, cộng đoàn tiếp tục hân hoan cử hành nghi thức đón nhận 6 em Tiền tập gia nhập Tập viện.
Trong bầu khí linh thiêng của nguyện đường, cộng đoàn sốt sắng cầu xin Chúa Thánh Thần ngự đến và thánh hóa nghi thức. Chị M. Madalena Nguyễn Thị Kim Bích, Đặc trách Tiền Tập viện, xướng danh các Tiền tập sinh. Tin tưởng vào lòng trung tín của Thiên Chúa và trong vòng tay yêu thương của Hội dòng, từng em mạnh mẽ thưa lên: "Thưa, con đây!", diễn tả quyết tâm từ bỏ mọi sự để thuộc trọn về Đức Kitô trong đời sống thánh hiến.
Nghi thức diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và chan chứa tâm tình phó thác. Sau đó, chị Tổng Phụ trách trao các Tân tập sinh cho chị Giáo Tập- Maria Madalena Nguyễn Thị Xuân Hà để đồng hành và hướng dẫn các em sống theo tinh thần Hiến luật và Nội quy của Hội dòng.
Tập Viện là mái trường của Chúa Thánh Thần, nơi đây các em sẽ được mời gọi đi sâu vào sự kết hiệp thân tình với Đức Kitô; đồng thời, tập sống những đòi hỏi thiết yếu của đời tu, để dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần các em tiếp tục phân định và xác tín hơn về ơn gọi của mình. Nguyện chúc các em kín múc được những ân huệ thiêng liêng trong năm Sa mạc hồng phúc này, để các em luôn sống xứng đáng là kho tàng thánh thiêng của Hội dòng.
Thật là một ngày hồng ân nối tiếp hồng ân! Tâm tình cảm tạ tiếp nối tâm tình cảm tạ.
Truyền thông FMI
Xem thêm hình ảnh Lễ Khấn Lần đầu tại đây!
Xem thêm hình ảnh Nghi thức vào Tập viện tại đây!