Cùng là môn đệ nhưng khác nẻo đường

Là người môn đệ thừa sai, chị em chúng ta có muôn vạn nẻo đường để đi và từng người sẽ có nẻo đường riêng...


Là Kitô hữu, tự bản chất chúng ta đã là người một người môn đệ thừa sai. Mỗi người đều nhận lãnh sứ mạng loan báo Tin Mừng. Tuy nhiên, sứ mạng ấy không ai giống ai. Mỗi người một hoàn cảnh, một công việc, một khả năng khác nhau. Mỗi người là môn đệ thực sự khi chính họ làm tròn bổn phận được trao phó trong môi trường cụ thể của mình.

Cũng vậy, những người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm tuy cùng sống trong một Hội dòng, mang cùng một linh đạo nhưng ơn gọi loan báo Tin Mừng của mỗi người cũng rất khác nhau. Mỗi chị em được Mẹ Dòng trao phó từng trách nhiệm, từng bổn phận và mỗi người sống tinh thần môn đệ thừa sai qua chính bổn phận của mình. Cùng là những người môn đệ thừa sai nhưng mỗi người một nẻo đường, một cách loan báo Tin Mừng khác nhau.

Với các chị Bề trên

Với các chị Bề trên, các chị Phụ trách cộng đoàn, con đường loan báo Tin Mừng của quý chị đó là xây dựng Hội dòng, cộng đoàn thành một gia đình hiệp nhất. Mỗi chị em thánh thiện thì Hội dòng thánh thiện. Hội dòng thánh thiện thì Giáo hội thánh thiện. Giáo hội thánh thiện thì Tin Mừng Nước Chúa cũng được thể hiện. Do đó, con đường loan báo Tin Mừng của quý chị Bề trên thật cao quý và là gánh nặng nề.

Với các chị Cao niên

Các chị Cao niên sau một chặng đường dài dong duỗi ngược xuôi trên mọi tiền tuyến, đến lúc tóc bạc da mồi, các chị quay trở về làm những hậu phương vững chắc cho Hội dòng. Các chị loan báo Tin Mừng qua những giờ nguyện ngắm âm thầm bên Chúa Giêsu Thánh Thể, qua những giờ tham dự phụng vụ, qua những câu chuyện kể về cuộc đời của các chị, và qua những đau đớn của bệnh tật, của tuổi già sức yếu. Các chị sống âm thầm nhưng là lời loan báo Tin Mừng thật hùng hồn và hữu hiệu.

Với các Chị tiếp khách, thăm viếng

Các chị được trao sứ vụ tiếp khách và thăm viếng, đây là nẻo đường đầy hứa hẹn vì các chị được gặp gỡ, được tiếp xúc với nhiều thành phần trong xã hội. Những lời hỏi thăm, những món quà trao ban, những nụ cười hiền dịu, những cử chỉ tiếp đón ân cần của các chị làm cho người được gặp gỡ cảm thấy được tôn trọng, được đón tiếp, được yêu thương. Đôi lúc chỉ cần một ánh mắt yêu thương, một nụ cười trao gửi, những người tiếp xúc với các chị sẽ thấy Chúa hiện diện ở nơi quý chị.

Với các Chị trồng trọt, chăn nuôi

Các chị được sống gần với thiên nhiên, vạn vật đó là điều mà không phải ai cũng có được. Đôi lúc giữa những bộn bề công việc, giữa phố thị ồn ào tấp nập, ai cũng ước giá như được thả hồn giữa thiên nhiên vạn vật để hít thở không khí trong lành, để thấy lòng mình được bình an. Khi một mảnh vườn xinh đẹp được trồng, một khóm hoa được chăm sóc, một đoàn vật được sinh sôi nẩy nở là dấu hiệu của sự kỳ diệu về thiên nhiên vạn vật trong công trình sáng tạo của Chúa. Lời loan báo Tin Mừng của các chị đó là làm cho thế giới vũ trụ ngày càng thêm xinh đẹp, và không ai có thể phủ nhận Chúa hiện diện trong thiên nhiên vũ trụ.  

Với các chị Cấp dưỡng

Công việc của các chị rất vất vả, tuy âm thầm nhưng là một con đường để nên thánh, là lời loan báo Tin Mừng thật đặc biệt. Dù phải đối diện với sức nóng của bếp lửa nhưng nụ cười trên môi các chị và sự tận tuỵ chăm sóc từng bữa ăn cho chị em là một lời chứng hùng hồn mà không phải ai cũng làm được. Chính các chị là những người trực tiếp tiếp sức để cho các chị em làm việc ở các lãnh vực khác có sức để chu toàn bổn phận của người môn đệ trong chính bổn phận của mình. Đơn giản vì chúng em không thể loan báo Tin Mừng khi không ăn, không uống và không đủ sức khoẻ.

Với các chị Bác sĩ, Y tá, Điều dưỡng

Các chị được tiếp xúc với những hoàn cảnh rất đặc biệt của xã hội. Bệnh tật, đau khổ, nghèo đói, đó là những con người đang cần đến tình thương yêu của Thiên Chúa. Qua bàn tay chăm sóc của các chị, họ sẽ cảm nhận được Chúa đang hiện diện nơi các chị. Để người khác nhận ra Chúa nơi chính bản thân mình đó là lời chứng tuyệt vời của một người môn đệ thừa sai.

Với các chị tham gia sứ mạng giáo dục

Qua công việc quản lý công tác giáo dục hay trực tiếp giảng dạy, các chị em trở nên một người môn đệ thừa sai truyền đạt cho biết bao thế hệ chân lý đức tin, nền tảng tri thức, các giá trị nhân bản để hoàn thiện phận người. Bản chất của giáo dục là dẫn đưa con người đến sự trưởng thành, đến độ nhận biết Đấng Tạo Hoá là chủ và là Đấng Sáng Tạo nên mọi sự trên trần gian.

Với các chị ban Truyền thông 

Giữa một xã hội đầy dẫy giữa những cái tốt cái xấu, cái thật cái giả và nhất là trước thời kỳ bùng nổ của các phương tiện truyền thông, mạng xã hội như hiện nay, vai trò của những người làm truyền thông không thể thiếu. Các chị ban truyền thông có nhiệm vụ góp phần vào việc làm chứng, giới thiệu về Chúa qua các bài viết, các hình ảnh và cả những giá trị đạo đức, Tin Mừng… Một khi những giá trị tốt đẹp ấy được gieo thì chắc chắn sẽ góp phần làm lu mờ đi những trang mạng vô bổ, những hình ảnh xấu đang ngày càng tràn lan trên khắp cõi mạng.

Với các chị Huấn luyện

Các chị mang trọng trách huấn luyện, trực tiếp đào tạo nên những người nữ tu môn đệ thừa sai. Cũng có thể nói, các chị là môn đệ của các môn đệ. Trong tiến trình huấn luyện, mặc dù tác nhân chính vẫn là ở người thụ huấn nhưng vai trò của người huấn giáo cũng hết sức quan trọng. Đặc biệt là cách sống của một người nữ tu môn đệ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những người môn đệ mà các chị đào tạo nên. Một nữ tu môn đệ được đào tạo tốt sẽ là tác nhân loan báo Tin Mừng hiệu quả.

Với các em sinh viên Thần học

Các em trong giai đoạn đào tạo thần học, đây là thời gian quý báu để trang bị đầy đủ kiến thức về Thiên Chúa, về vũ trụ, con người và xã hội. Việc lãnh hội trọn vẹn tri thức giúp người môn đệ hoàn thiện mình, tạo tiền đề cho một cuộc loan báo Tin Mừng suốt cuộc đời. Như vậy, các em đã là một người nữ tu môn đệ khi chu toàn tốt bổn phận học tập của mình.

Với các em Tiền tập – Tập sinh

Thời gian Tập viện được ví là mùa xuân của đời thánh hiến. Mùa xuân thì đẹp vì thời tiết ấm áp, hoa cỏ đua sắc. Tập viện, Tiền tập viện là thời gian các em được dành riêng cho việc đào sâu các môn về Hội dòng, nhất là chìm sâu trong cầu nguyện. Matta phục vụ Chúa thì tốt nhưng Chúa lại khen Maria đã chọn phần tốt nhất vì đã ngồi lắng nghe Lời Chúa. Việc được ở với Chúa lâu giờ trong cầu nguyện, các em sẽ là những môn đệ thừa sai đẹp lòng Chúa hơn ai hết.

Với các em Thanh tuyển

Là tuổi học sinh, các em cũng là những người môn đệ thừa sai khi chăm chỉ học hành, khi dám sống thật- không quay cóp, không gian lận trong thi cử. Học bằng chính thực lực của mình chứ không phải bằng bất cứ một hình thức nào khác. Các em là môn đệ thừa sai khi biết kính trọng thầy cô, mến yêu bạn bè. Là môn đệ thừa sai khi còn tuổi ăn tuổi học có dễ không em? Câu trả lời là khó khi các em không muốn là một người môn đệ thừa sai, nhưng rất dễ khi các em ao ước và muốn trở thành một người môn đệ thừa sai đích thực.

Tạm kết

Năm mục vụ 2025-2026 của Giáo hội Việt Nam với chủ đề: “Mỗi người Kitô hữu là môn đệ thừa sai” đã đi qua hai phần ba chặng đường và cũng sẽ đến lúc kết thúc, nhưng không phải vì thế mà sứ mạng môn đệ thừa sai của chúng ta cũng kết thúc. Kết thúc năm này chúng ta lại bước sang một năm phụng vụ khác nhưng bản chất của chúng ta vẫn là người môn đệ loan báo Tin Mừng của Chúa. Là người môn đệ thừa sai, chị em chúng ta có muôn vạn nẻo đường để đi và từng người sẽ có nẻo đường riêng, nhưng dù chúng ta làm gì hay ở đâu đi nữa thì điều quan trọng chúng ta phải thực hiện cùng nhau đó chính là lối sống chứng tá. Thế giới cần nơi chúng ta một chứng nhân hơn là một thầy dạy. Một lối sống chuẩn mực, chứng tá sẽ là lời loan báo Tin Mừng thu hút sự chú ý của người khác hơn ai hết. Ước mong sao những người môn đệ thừa sai Con Đức Mẹ Vô Nhiễm mãi thấm nhuần tinh thần của Mẹ Maria hiền lành, chân thật, khiêm tốn và vui tươi để nhờ lối sống ấy, chị em chúng ta trở nên một người môn đệ thừa sai đích thực.

M. Ter. Minh Nguyện, FMI