Mẹ là nguồn yêu thương
“Mẹ ơi con yêu Mẹ, yêu từ hồi thơ bé, yêu mãi đến tuổi già, yêu tha thiết bao la”...
“Mẹ ơi con yêu Mẹ, yêu từ hồi thơ bé, yêu mãi đến tuổi già, yêu tha thiết bao la”...
Lời bài hát ngân vang mãi trong trái tim tôi, mời gọi tôi mỗi ngày thêm lòng yêu mến Mẹ. Tôi thật hạnh phúc biết bao khi được gọi Người là Mẹ của tôi. Người ta thường nói không có gì quý hơn tình mẫu tử và thực sự là như thế. Tôi cảm nhận được tình yêu của Mẹ thật bao la, cảm nhận được sự nâng đỡ, dìu dắt của Mẹ dành cho tôi qua từng giây, từng phút sống trong cuộc đời. Tôi đang có cơ hội được học biết về Mẹ và tập sống yêu mến Mẹ.
Mỗi ngày, qua từng công việc phục vụ, tôi thấy Mẹ hiện diện, dạy dỗ tôi. Mẹ cũng đã từng sống một cuộc sống như bao người: Làm việc, học tập, vui chơi. Mẹ có đủ kinh nghiệm sống của một người bình thường và dĩ nhiên Mẹ biết cách yêu tôi như yêu một người con. Tôi tin tưởng vào điều đó, tôi tin rằng Mẹ yêu tôi bằng tình yêu của một người Mẹ. Vì thế, tôi sẵn sàng nói cho Mẹ nghe tất cả những vui buồn, những thăng trầm của cuộc sống mà tôi đang trải qua. Tôi vui mừng nép vào lòng Mẹ để hưởng lấy hương thơm nhân đức ngào ngạt từ Mẹ. Tôi nhìn lên Mẹ, tôi thấy tất cả mọi người đều yêu mến Mẹ vì Mẹ rất tốt lành, thánh thiện, vì Mẹ luôn biết quan tâm giúp đỡ mọi người và nhất là Mẹ có Chúa.
Maria Mẹ tuyệt vời
Con trao dâng Mẹ muôn lời yêu thương
Đời con bao nỗi dặm trường
Có Mẹ cùng bước trên đường hiên ngang
Nguyện xin Mẹ vẫn tuôn tràn
Cho người con nhỏ muôn vàn ơn thiêng
Đường nhân đức, đường thiêng liêng
Cùng Mẹ con đốt lời thiêng đẹp ngời.
Tôi tự hào vì có Mẹ là Mẹ của tôi. Là một người con của Mẹ, mỗi ngày tôi cố gắng noi gương Mẹ, nên giống Mẹ hơn, là sống và làm mọi sự với trọn tình yêu và tinh thần quảng đại.
M. Ter. Trần Hằng, FMI