Giá trị
Có lẽ không ít lần tôi cũng mang trong mình tinh thần thế gian. Khi tôi tìm danh, tìm lợi, tìm ý riêng...của tôi trong cung cách tôi phục vụ...
Một đứa trẻ khi sinh ra, bố mẹ và mọi người luôn ước mong nó có một giá trị trong đời. Khi lớn lên và trưởng thành nó tự đi tìm cho mình những giá trị và cứ như thế con người luôn khao khát đi tìm một giá trị sống cho riêng mình. Thế nhưng, đâu là giá trị thật mà con người muốn đạt tới? Đó có phải là tiền tài, danh, địa vị...hay một sự độc đáo nào đó của riêng mình? Là người môn đệ của Chúa Giêsu, tôi cũng được đào luyện trong Hội dòng, từ khi vào Thanh tuyển cho đến hôm nay là năm thứ 5 Khấn tạm. Tôi cũng đang tự hỏi bản thân tôi, đâu là giá trị thật mà tôi đang khao khát tìm kiếm mỗi ngày?.
Có lẽ sự “sân si” một cách nào đó luôn ẩn giấu trong mỗi người. Như hình ảnh của ông Adam và bà Eva, mặc dù được Thiên Chúa cho hưởng một cuộc sống sung túc trong vườn địa đàng, nhưng trong thâm tâm hai ông bà vẫn luôn muốn có một điều gì đó lớn hơn. Nên hậu quả là hai người đã phạm tội khi làm trái giá trị mà Thiên Chúa muốn. Mỗi khi đọc câu chuyện này, tôi cũng nhìn vào bản thân tôi. Tôi cũng được Thiên Chúa chăm sóc, yêu thương ngang qua Hội dòng, cộng đoàn, chị em, người thân trong gia đình...biết bao con người ngày ngày dành cho tôi những hy sinh từ vật chất đến tinh thần...thế nhưng, được bao nhiêu lần tôi ở với Chúa để tạ ơn và sống với lòng biết ơn đó. Hay tôi chỉ thấy đó là điều mà tôi đáng được nhận, vì tôi đã hy sinh trong ơn gọi dâng hiến rồi!
Khi trở về Hội dòng trong tháng bồi dưỡng của cấp Khấn tạm, khi tôi có nhiều thời gian hơn để ở với Chúa, với chị em cùng lớp. Khi tôi được bồi dưỡng thêm các môn học của Hội dòng, khi tôi được nhắc lại “Căn tính” của người môn đệ theo Chúa: là được Thiên Chúa yêu, được Thiên Chúa gọi và được Thiên Chúa thánh hiến. Nhắc cho tôi tìm lại giá trị mà những ngày tháng tôi được thực thi sứ mạng tại môi trường giáo xứ. Có lẽ không ít lần tôi cũng mang trong mình tinh thần thế gian. Khi tôi tìm danh, tìm lợi, tìm ý riêng...của tôi trong cung cách tôi phục vụ, mà ít tìm ý Chúa và những giá trị thiêng liêng từ Chúa. Trong Chúa, tôi còn nhận ra giá trị của những điều bé nhỏ. Một lời cầu nguyện âm thầm, một việc phục vụ đơn sơ, một hy sinh không ai biết đến… tất cả đều trở nên quý giá khi được thực hiện vì tình yêu dành cho Ngài. Chúa dạy tôi rằng giá trị của một con người không được đo bằng những điều lớn lao bên ngoài, nhưng bằng tình yêu mà người ấy sống mỗi ngày.
Hơn thế nữa, trong Chúa tôi nhận ra giá trị của đời dâng hiến. Được thuộc về Chúa, được ở lại trong tình yêu của Ngài và được trở nên khí cụ mang tình yêu ấy đến cho tha nhân là một hồng ân lớn lao.
M. Anna Bảo (Khấn tạm), FMI