Đức Maria - Người loan báo Tin Mừng

(Chủ đề Đại hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ 32)


Đại hội La Vang hiện tại là nơi quy tụ đông đảo đoàn hành hương trở về mừng lễ Mẹ. Chủ đề “Đức Maria, người loan báo Tin Mừng” để lại trong tôi nhiều suy ngẫm về hành trình truyền giáo của Mẹ và của chính mình. Hình ảnh “Maria, người loan báo Tin Mừng” được tôi liên kết với đoạn Kinh Thánh về Mẹ đi thăm viếng bà Elisabet (Lc 1,39-45).

Hình ảnh “Mẹ vội vã lên đường,” cho thấy thái độ của người loan báo Tin Mừng

Trong Tin Mừng Luca đã ghi lại: “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa” (Lc 1,39). Sau khi được sứ thần truyền tin, Mẹ không chần chừ, không tính toán, nhưng lập tức ra đi mang Chúa đến với người chị họ. Hành trình thăm viếng đó, Mẹ vui bởi có Chúa đi cùng và Mẹ mang niềm vui có Chúa đến với mọi người.

Qua hình ảnh này, tôi tự hỏi: tôi có mau mắn đáp lại tiếng Chúa không? Có sẵn sàng, đon đả lên đường không? Hay tôi còn nhiều lo lắng, nhiều lý do để trì hoãn và từ chối? Tôi có thực sự phó thác vào chương trình của Chúa, hay vẫn cố tìm một hướng đi theo ý riêng?

Mang Chúa trong lòng,  mang Chúa đến cho mọi người

Thánh Luca không mô tả chi tiết hành trình của Mẹ, nhưng chắc chắn đó là hành trình của tình yêu, của những cuộc gặp gỡ và sẻ chia. Vì Mẹ đã cưu mang Chúa trong lòng, nên mỗi bước chân Mẹ đi là mang Chúa đến với con người, với thiên nhiên, với cả những khó khăn, thử thách trên chặng đường đi.

Điều này cho tôi thấy giá trị quý báu Mẹ nhận được không giữ lại cho riêng mình, mà được mang đi, sẻ chia cho khắp mọi nơi. Tôi cũng nhìn lại lòng quảng đại của mình trước ân huệ Chúa ban. Tôi đã sống tâm tình tri ân và biết ơn như thế nào? Thái độ của tôi trong việc nhận lãnh và cho đi ra sao? Tôi thiết nghĩ có lẽ cho đi thì nhiều niềm vui hơn là giữ lại cho bản thân, và thái độ của người loan báo Tin Mừng cũng là cho đi chứ không phải là giữ lại những gì mình đã được nhận lãnh.  

Magnificat, lời ca tuyên xưng và loan báo

Bài ca Magnificat vừa là lời tạ ơn vừa là bản tuyên xưng đức tin mà Mẹ đã cất lên trước gia đình bà Elisabet: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,46-47).

Niềm vui được cưu mang Con Chúa, được cộng tác vào chương trình cứu độ, tuôn trào trong lời ca của Mẹ. Mẹ công bố cách Thiên Chúa hành động trong lịch sử: “Người hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường, kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng” (Lc 1,52-53). Mẹ không chỉ mang Chúa Giêsu trong cung lòng, mà còn mang Lời và công bố Tin Mừng về một Thiên Chúa bênh vực người nghèo, nâng dậy kẻ khiêm hạ và thực hiện lời hứa cứu độ của Ngài cho muôn dân.

Điều này đặt ra cho tôi và cho mỗi người môn đệ một câu hỏi: trên hành trình truyền giáo, chúng ta đã và đang mang gì đến cho những người xung quanh, cho những người nhỏ bé và đang cần chúng ta? Chúng ta cộng tác như thế nào trong sứ mạng loan báo Tin Mừng của Chúa giữa xã hội hôm nay? Dẫu có nhiều khó khăn, thử thách, có nhiều thách đố. Nhưng tôi hy vọng bằng niềm tin vào ơn Chúa song hành và giúp sức, tôi và bạn, chúng ta cùng cố gắng mỗi ngày để kín múc ơn thánh của Chúa và chuyển giao cho mọi người xung quanh ta. Tiếp nối sứ mạng truyền giáo mỗi ngày với niềm hy vọng và hiệp hành trong Giáo hội.

Lời mời gọi

Hình ảnh Đức Maria, người loan báo Tin Mừng, giúp tôi hiểu rằng truyền giáo không chỉ là nói về Chúa, mà trước hết là cảm nghiệm Chúa ở trong chúng ta và đáp lại lời Ngài, chúng ta “mang Chúa” vào trong đời sống. Lời thưa “xin vâng” có lẽ là điều tôi cần sẵn sàng và mau mắn đáp lại, “vội vã lên đường” đến với mọi người, đặc biệt là những người nghèo, già yếu, bị bỏ rơi và những trẻ em đang cần được quan tâm, chăm sóc và nâng đỡ.

Như Mẹ: “Maria, người loan báo Tin Mừng”, là con cái của Mẹ, cũng là những người môn đệ bước theo sát Chúa Kitô, tôi nghĩ chúng ta được mời gọi mau mắn đáp trả lời mời gọi của Chúa trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Hành trình mang Chúa đến với mọi người là lúc chúng ta sống chứng tá trong môi trường sống, để lời nói, cử chỉ bác ái và sự hiện diện của mình trở thành dấu chỉ cho sự hiện diện của Chúa Kitô, giúp người khác “nhận ra dấu chỉ của Chúa” và vui mừng trong đức tin. Cùng với Mẹ, chúng ta hân hoan trên con đường loan báo tin mừng bình an cho nhân loại.

M. Cecilia Bích Phương, FMI