Vùng Tây Nguyên- Khóa đào tạo Tác viên Tin Mừng
Khóa học do sơ Maria Anna Nguyễn Hường và sơ Catherine Lê Sự hướng dẫn.
Loan báo Tin Mừng là căn tính và sứ mạng của Giáo hội. Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16,15). Noi gương hai môn đệ trên đường Emmau, khi nhận ra Chúa Phục Sinh, lòng các ông bừng cháy và vội vã lên đường báo tin vui cho mọi người. Mỗi bước chân truyền giáo luôn bắt nguồn từ một trái tim đã được Chúa chạm đến.
Trong thao thức ấy, từ ngày 17 đến 19/8/2026, hơn 83 tham dự viên là chị em Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đang phục vụ tại vùng truyền giáo Tây Nguyên, cùng các anh chị Hiệp hội và cộng tác viên loan báo Tin Mừng từ nhiều nơi đã quy tụ về Nhà Chính vùng Tây Nguyên tham dự Khóa Đào tạo Tác viên Tin Mừng. Khóa học do sơ Maria Anna Nguyễn Hường và sơ Catherine Lê Sự hướng dẫn.
Ngày thứ nhất: Để Lời Chúa gieo vào lòng mình
Trong bầu khí gia đình vui tươi và thân tình của Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, các tham dự viên gặp gỡ, chia sẻ và lắng nghe lời nhắn nhủ của chị Tổng Cố vấn Tông đồ: “Trước khi gieo Lời, hãy để Lời gieo vào lòng mình.”
Qua các phương pháp cầu nguyện, mọi người được mời gọi thinh lặng, lắng nghe và nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa. Thánh Thể và Lời Chúa chính là hành trang không thể thiếu của người môn đệ. Dưới sự hướng dẫn của hai Sơ giảng viên, các tham dự viên tìm hiểu mối tương quan giữa Tin Mừng và đời sống Kitô hữu, thực hành cầu nguyện bằng phương pháp suy chiêm tác động và chia sẻ thiêng liêng. Đây là con đường giúp người môn đệ sống tương quan mật thiết với Chúa.
Ngày thứ hai: Lời Chúa được trao ban
Các tham dự viên được học phương pháp đọc, suy niệm và chia sẻ Lời Chúa theo bảy bước. Qua việc kể chuyện Tin Mừng bằng lời nói, kinh nghiệm sống và chứng tá cá nhân, mọi người nhận ra rằng Lời Chúa trở nên sống động khi được chia sẻ từ một trái tim đã được Lời Chúa biến đổi.
Ngày thứ ba: Tĩnh tâm và sai đi
Sau những giờ học tập và cầu nguyện, các tham dự viên cùng nhìn lại những hồng ân đã lãnh nhận, chia sẻ kinh nghiệm và tham dự nghi thức sai đi với ngọn nến sáng cùng Lời Chúa trên tay. Qua những lời nhắn gửi của chị Đại diện Vùng, mỗi người được mời gọi tiếp tục thắp sáng ngọn lửa nhiệt thành và mang ánh sáng Tin Mừng đến với mọi người.
Ngọn lửa được thắp lên
Điều làm nên vẻ đẹp của ba ngày học là hơn 83 con người đến từ nhiều nơi, nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng chung một thao thức: làm sao để Tin Mừng đến gần hơn với con người hôm nay. Họ đến để học hỏi, gặp gỡ, đón nhận, chia sẻ và được sai đi.
Ba ngày khép lại nhưng hành trình truyền giáo vẫn tiếp tục. Mỗi người trở về với cộng đoàn, buôn làng và gia đình, mang theo những bài học quý giá, những cuộc gặp gỡ thân tình và một ngọn lửa mới trong tâm hồn. Điều quan trọng nhất không phải là học được bao nhiêu phương pháp, nhưng là ngọn lửa Tin Mừng đã được thắp sáng nơi mỗi người, để họ trở thành những chứng tá sống động giữa đời thường.
Từ nơi đây, mỗi người được mời gọi trở thành người môn đệ thừa sai, lên đường với một trái tim biết cầu nguyện, một tâm hồn yêu mến Lời Chúa và tinh thần sẵn sàng phục vụ.
“Xin cho Ngài lớn lên trong tim con và trong tim mọi người.”
M. Têrêsa Đặng Thị Kim Trúc, FMI