Bồi dưỡng chuyên đề “Giáo viên tự tin và hạnh phúc”
Chuyên đề do thầy Nguyễn Văn Tùng, Thạc sĩ Tâm lý, chuyên gia đào tạo về phương pháp dạy học và kỹ năng sống, trực tiếp hướng dẫn và đồng hành cùng các học viên...
Nhằm bồi dưỡng và nâng cao năng lực nghề nghiệp cho những người đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, ngày 22/8/2026, tại cộng đoàn Mai Khôi Xóm Mới – Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm đã diễn ra chuyên đề “Giáo viên tự tin và hạnh phúc”. Chuyên đề do thầy Nguyễn Văn Tùng, Thạc sĩ Tâm lý, chuyên gia đào tạo về phương pháp dạy học và kỹ năng sống, trực tiếp hướng dẫn và đồng hành cùng các học viên.

Khóa học diễn ra trong hai buổi, với sự tham gia của gần 120 học viên đến từ các cơ sở giáo dục và các cộng đoàn thuộc vùng Sài Gòn.
Nội dung chuyên đề tập trung vào việc nâng cao sự tự tin, giúp mỗi người nhận thức rõ giá trị bản thân, biết cân bằng cảm xúc và tìm thấy niềm vui trong công việc, để mỗi ngày đều là một ngày hạnh phúc.

Những khái niệm như hạnh phúc và sự tự tin tưởng chừng đã quá quen thuộc, nhưng qua những chia sẻ đầy cảm hứng của thầy, các học viên được mời gọi nhìn lại chính mình để nhận ra những giá trị sâu sắc đang hiện diện bên trong. Từ đó, mỗi người can đảm bước ra khỏi vùng an toàn, tiếp tục học hỏi, phát triển bản thân và lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng.
Chuyên đề nhấn mạnh rằng hạnh phúc được hình thành từ tâm an, trí vững và tinh bền. Khi tâm hồn được bình an, tinh thần đủ vững vàng để vượt qua thử thách và sức khỏe được duy trì tốt, mỗi người sẽ có nền tảng để sống vui tươi, tích cực và hạnh phúc hơn mỗi ngày.

Theo thầy Nguyễn Văn Tùng, để đạt được kết quả tốt đẹp cần trải qua một tiến trình gồm bốn giai đoạn: thái độ – hành động – thói quen – kết quả. Trong đó, thái độ là nền tảng và là điểm khởi đầu của mọi sự thay đổi, nhưng hành động và việc duy trì những thói quen tích cực cũng là những yếu tố không thể thiếu để dẫn đến thành công.

Nếu là một giáo viên thì ngoài việc dạy, truyền đạt kiến thức, kỹ năng, người giáo viên còn phải là một người đi trước, làm trước. Giáo viên yêu thương, học trò sẽ yêu thương, giáo viên vui, học trò vui, muốn học trò tích cực, giáo viên phải tích cực.
Kết thúc ngày học, trong tĩnh lặng, các học viên cùng với thầy đã thắp lên ngọn lửa. Ngọn lửa tượng trưng cho sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, Đấng đã nối kết và thôi thúc trong tâm hồn mỗi người tâm tình biết ơn, hy vọng, sống và lan tỏa tình yêu.

Một giáo viên, một nữ tu giáo viên hay bất cứ ai, đều xứng đáng sống hạnh phúc. Hạnh phúc thực sự cũng chính là khi có Chúa ở cùng. Một ngày học không phải để có thêm trang vở nhưng là cơ hội để mở ra, ghi thêm một ngày mới, đẹp hơn, ý nghĩa hơn.
Truyền thông vùng Sài Gòn, FMI
Xem thêm hình tại đây!