Vui sống Lời Chúa: thứ Ba - Tuần XXII Thường niên
“Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì Lời của Người có uy quyền.” (Lc 4,32)
* Lời Chúa: Lc 4,31-37
“Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì Lời của Người có uy quyền.” (Lc 4,32)
* Hiến Luật, điều 46 §1:
“Hoán cải là một đòi hỏi căn bản của Tin mừng. Vì thế, chị em sống tinh thần thống hối và hoán cải qua việc xét mình hằng ngày và năng lãnh nhận Bí tích Hòa giải”.
* Suy niệm:
Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Đức Giêsu giảng dạy trong hội đường Caphácnaum. Dân chúng sửng sốt vì lời giảng dạy đầy uy quyền của Người. Uy quyền của Chúa không chỉ nằm ở lời nói, nhưng phát xuất từ chính con người Đức Giêsu – Đấng mang quyền năng Thiên Chúa đến để giải thoát con người. Khi tên quỷ lên tiếng giữa hội đường, Đức Giêsu chỉ phán một lời: “Hãy im đi và xuất khỏi người này.” Lập tức, thần ô uế phải khuất phục. Như thế, ma quỷ trong Tin Mừng không bị xua trừ bằng bạo lực, nhưng bằng quyền năng của Lời Chúa. Điều đó cho thấy chỉ có Lời Chúa mới đủ sức mạnh chạm đến tận căn sâu thẳm của tâm hồn và giải thoát con người khỏi sự dữ. Đức Giêsu đến để giải thoát con người khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết. Bởi vậy, Chúa không muốn con người mãi sống trong đau khổ và xa cách Ngài. Thế nhưng, giống như người bị quỷ ám trong bài Tin Mừng, nhiều khi chúng ta cũng dễ chiều theo những đam mê ích kỷ, tìm cách lẩn tránh Chúa để thỏa mãn bản thân. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta mở lòng cho Chúa bước vào tâm hồn mình. Chỉ khi để Chúa hiện diện và hành động, chúng ta mới có đủ sức chiến đấu với những cơn cám dỗ và thoát khỏi ách thống trị của sự dữ.
Hơn bao giờ hết, là người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, chúng ta được mời gọi sống “tinh thần thống hối và hoán cải mỗi ngày qua việc xét mình và siêng năng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải”. Chính nhờ đó, tâm hồn chúng ta được ở lại trong ân sủng và sự thánh thiện của Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng nhận ra những bất toàn, yếu đuối của bản thân để khiêm tốn để cho Thiên Chúa thanh luyện và biến đổi. Nhờ vậy, chúng ta không trở nên nô lệ cho những lối sống tham lam, ích kỷ, hưởng thụ của thế gian, nhưng biết hướng trọn con tim về Chúa, sống yêu thương, vị tha, quảng đại và đưa nhiều tâm hồn đến với Trái Tim giàu lòng thương xót của Người.
Lạy Chúa, chúng con ước ao mỗi ngày được thuộc trọn về Chúa cả hồn lẫn xác hơn. Xin ban ơn giúp chúng con sống thánh thiện để đời sống chúng con trở nên dấu chỉ cho con người hôm nay nhận ra sự hiện diện và quyền năng của Chúa.
* CĐMVN vui sống:
Trung thành làm phút hồi tâm trưa và tối.
Học viện Huế, FMI