Vui sống Lời Chúa: thứ Tư - Tuần XXII Thường niên

* Lời Chúa: Lc 4,38-44 “Tôi còn phải đi loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác...


* Lời Chúa: Lc 4,38-44

“Tôi còn phải đi loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” (Lc 5,43)

* Hiến Luật, điều 61 §4:

Tông đồ bằng sự hiện diện trong sáng giữa lòng thế giới, mau mắn ra đi chia sẻ niềm vui ơn cứu độ cho mọi người, sắn sàng phục vụ tha nhân với tinh thần khiêm tốn và chân thành, hoàn toàn tín thác vào tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa.

* Suy niệm:

Tin Mừng hôm nay ghi lại một hình ảnh thật đẹp: Chúa Giêsu “đứng bên” người phụ nữ đang lên cơn sốt (Lc 4,39). Trước khi truyền lệnh cho cơn bệnh rút lui, Người đã chọn ở gần. Cử chỉ ấy không chỉ đơn thuần là một hành động chữa lành, nhưng còn là một mặc khải sâu xa: Thiên Chúa không đứng ngoài nỗi đau của con người; Người bước vào, hiện diện và ở lại. Chúa không nói nhiều, cũng không thực hiện điều gì ồn ào. Chính sự hiện diện âm thầm của Người đã làm thay đổi bầu khí trong căn nhà. Thật vậy, trong đau khổ, điều khiến con người kiệt sức không hẳn là cơn bệnh, nhưng là cảm giác cô đơn và bị bỏ quên. Khi có một Đấng đứng bên, nỗi sợ hãi được xoa dịu, và cánh cửa hy vọng dần mở ra trong tâm hồn. Chính trong cuộc sống thường ngày, Chúa vẫn âm thầm đến gần mỗi người chúng ta để chạm vào những “cơn sốt” của nội tâm: sự nóng nảy âm ỉ, những lo âu kéo dài, nỗi thất vọng hay những vấp ngã kín đáo. Người không áp đặt, không vội vàng, nhưng kiên nhẫn chờ đợi ta mở cửa lòng để Người bước vào và ở lại. Chiêm ngắm hành động của Chúa, ta nhận ra lời mời gọi dành cho chính mình: hãy học cách ở bên người khác. Giữa nhịp sống gấp gáp, một sự hiện diện chân thành có sức nâng đỡ hơn nhiều lời nói. Khi ta biết dừng lại, lắng nghe và ở lại trong yêu thương, ta làm cho tình thương của Thiên Chúa trở nên hữu hình giữa cuộc đời.

Hiến luật điều 61 §4 cũng mời gọi mỗi chị em hãy để đời sống mình trở thành một sự hiện diện âm thầm nhưng sáng trong, một chứng tá dịu dàng mà mạnh mẽ. Không cần những điều lớn lao, chỉ cần một tấm lòng biết ra đi, biết phục vụ và biết phó thác, chúng ta đã làm cho tình yêu Chúa được lan tỏa giữa đời.

Lạy Chúa, xin cho mỗi ngày chúng con biết mở rộng tâm hồn để đón Chúa bước vào cuộc đời mình. Xin Chúa hướng dẫn từng suy nghĩ, lời nói, việc làm của chúng con và xin ở lại, nâng đỡ chúng con trong mọi hoàn cảnh.

* CĐMVN vui sống:

Hôm nay, chị em hãy trao ban những nụ cười và ánh mắt yêu thương cho những người chúng ta gặp gỡ.

Học viện Huế, FMI