Dấu ấn
...trước đây Lời Chúa đối với tôi thường mang một khoảng cách nhất định. Không phải là không hiểu nhưng hiểu thật sự không nhiều...
Có những dấu ấn trong hành trình tâm linh diễn ra thật lặng lẽ, nhưng lại làm thay đổi rất lớn cách chúng ta nhìn nhận về Thiên Chúa. Kỳ tĩnh tâm vừa qua đối với tôi chính là một dấu ấn như thế. Giữa không gian tĩnh lặng và trầm tư của những ngày tĩnh tâm, Cha giảng phòng đã chia sẻ với chúng tôi về cách cầu nguyện với Lời Chúa, một chủ đề tưởng chừng quen thuộc nhưng đã mở ra trong tôi một cái nhìn hoàn toàn mới.
Thành thật mà nói, trước đây Lời Chúa đối với tôi thường mang một khoảng cách nhất định. Không phải là không hiểu nhưng hiểu thật sự không nhiều. Có lẽ với tôi đó là những bản văn trừu tượng, những giáo huấn cao siêu hay những bài học lý thuyết nằm yên trên trang sách. Tôi tôn kính Lời Chúa, nhưng hiếm khi cảm nhận được rõ sự gắn kết trực tiếp giữa những dòng chữ ấy với nhịp đập đời sống thường nhật của mình. Lời Chúa vẫn ở đó, cao siêu và trừu tượng, còn tôi thì mãi loay hoay với những trăn trở rất đỗi con người. Thế nhưng, qua sự hướng dẫn tận tình của Cha giảng phòng, lần đầu tiên trong đời, tôi học được cách lắng nghe Lời Chúa bằng cả trái tim chứ không chỉ bằng trí hiểu. Cầu nguyện với Lời Chúa không phải là cuộc phân tích văn bản khô khan, mà là một cuộc gặp gỡ thân tình. Khi biết đặt mình vào bối cảnh, lắng nghe từng lời thì thầm và mở lòng để Lời Chúa đụng chạm đến những tâm tư thầm kín nhất, tôi chợt nhận ra: Lời Chúa đang gọi tên chính mình.
Sự biến chuyển ấy thật kỳ diệu. Những trang Kinh Thánh không còn là những dòng chữ vô hồn, mà trở nên sống động, ấm áp và gần gũi đến lạ thường. Lời Chúa bước ra từ bản văn để đi vào từng niềm vui, nỗi buồn; đến với những lo âu và cả niềm hy vọng mà tôi đang vất vả mang lấy mỗi ngày. Giờ đây, Lời Ngài như lời tâm sự của một người bạn tri kỷ luôn thấu hiểu, nâng đỡ và soi sáng từng bước đường tôi đi.
Khép lại kỳ tĩnh tâm, lòng tôi ngập tràn niềm tri ân. Cảm ơn ơn Chúa đã soi sáng, cảm ơn Cha giảng phòng đã làm cầu nối đưa tôi đến gần hơn với Đấng là Lời. Nguyện xin Chúa cho ngọn lửa này tiếp tục cháy sáng trong cuộc sống hàng ngày, để mỗi khi mở trang Kinh Thánh, tôi lại được đón nhận một cuộc gặp gỡ đầy yêu thương và mặc lấy sức sống mới của Thánh Thần.
Anna Phạm Thị Huyền Trang (Tuyển viện Sài Gòn), FMI