Vui sống Lời Chúa: thứ Năm - Tuần XXII Thường niên

“Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới” (Lc 5,4)


* Lời Chúa: Lc 5,1-11

“Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới” (Lc 5,4)

* Hiến Luật, điều 29 §2:

“Sống đức vâng phục thánh hiến là thao thức tìm kiếm ý Chúa qua những trung gian khác nhau. Sự vâng phục trong đối thoại khơi lên thái độ cởi mở chân thành trong tinh thần bác ái và tôn trọng lẫn nhau.”

* Suy niệm:

Thánh sử Luca hôm nay trình thuật lại việc Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên. Tưởng chừng như tình cờ “Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon” (Lc 5,3) nhưng đó lại là cách Con Thiên Chúa đã gõ cửa tâm hồn của bốn người đang chài lưới - bốn môn đệ đầu tiên.

Hành trình ơn gọi, hành trình đức tin của các môn đệ bắt đầu bằng lời mời gọi của Chúa Giêsu “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” (Lc 5,4). Lời đề nghị được đưa ra sau khi các ông đã “vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả” (Lc 5,5) và những người đánh cá thì “đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới” (Lc 5,2). Tin Mừng đã phác họa hình ảnh người môn đệ đích thực - lắng nghe và thực thi ý Chúa “vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới” (Lc 5,5) để rồi mẻ cá lạ lùng đã trở thành một kỷ niệm đẹp - các ông “bỏ mọi sự” để làm môn đệ của Người. 

Thật thế, ơn gọi là sáng kiến đến từ Thiên Chúa, cùng với hành vi tuyên khấn, người tu sĩ tự nguyện tháp nhập đời mình vào thân thể Đức Kitô qua trung gian Giáo hội và Hội dòng, cam kết sống ba lời khuyên Phúc âm và cùng chị em chu toàn sứ mạng. Vì vậy, hơn ai hết, khi sống đời thánh hiến, người nữ tu CĐMVN được mời gọi thao thức tìm kiếm ý Chúa qua những trung gian khác nhau: Lời Chúa, các biến cố, qua bề trên...Vâng phục trong thái độ cởi mở, đối thoại và bình an thi hành ý Chúa. Chính nhờ sự tự do trong vâng phục, người CĐMVN dâng hiến ý riêng như một hy lễ, qua đó mỗi chị em trở nên một “Đức Kitô khác” cho mọi người và cho thế giới hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nêu gương cho chúng con về sự vâng phục hoàn toàn thánh ý Chúa Cha. Xin giúp chúng con mỗi ngày biết noi gương Chúa, dám ra khỏi ý riêng mình, biết buông mình để ý Chúa được nên trọn. Nhờ thế, chúng con sẽ hân hoan sống đời thánh hiến trong bình an và hạnh phúc, trung tín bước theo Chúa đến cùng.

* CĐMVN vui sống:

Chị em ý thức vui lòng đón nhận những trái ý trong ngày sống.

Học viện Huế, FMI