Học viện Sài Gòn khai giảng năm học mới
Chị em tin tưởng vào ơn thánh của Chúa và sự dìu dắt của Mẹ hiền Vô Nhiễm trong niên khóa mới này vì “Từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa”.
Hòa chung với ngày tựu trường của các bạn học sinh trên cả nước, chị em Học viện Sài Gòn cũng bước vào năm học mới. Đây là thời gian và cũng là cơ hội quý báu để chị em trau dồi kiến thức Thần học, đào sâu hơn trong đời sống đức tin và lớn lên trên hành trình Sứ mạng của Hội dòng. Chuẩn bị cho năm học này, tối ngày 31/08, chị em quây quần trước Thánh Thể Chúa để thưa lên những tâm tình và dâng Bài Sai của mình cho Ngài.

Với chủ đề lời Chúa: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” (Mt 16,15), chị em được nhìn lại tương quan cá vị với Thiên Chúa trên hành trình dâng hiến. Đây không phải là kinh nghiệm ngày một ngày hai, nhưng là một hành trình đào luyện, học hỏi và trau dồi qua sứ mạng học tập và nghiên cứu của mỗi người. Sau những chia sẻ, chị em lần lượt tiến lên dâng bài sai cho Chúa để xác tín rằng chính Chúa đã chọn chị em để học tập, trau dồi kiến thức. Bên cạnh đó, chị em cũng dành những khoảng lặng để dâng lên Chúa quyết tâm riêng của mỗi người. Tất cả được đặt trong bàn tay yêu thương của Chúa, để cùng với ơn Chúa và sự nỗ lực của bản thân, chị em gặt hái được nhiều hoa trái thiêng liêng trong năm học mới này.
Năm nay, Hội dòng có số lượng học viên đông nhất trong Học viện Phaolô Nguyễn Văn Bình, với 27 chị và 3 chị Học tại Học viện Công Giáo. Không khí đầu năm học trở nên rộn ràng hơn khi các học viên gặp lại nhau, trao cho nhau những nụ cười, những lời thăm hỏi làm quen.

Đúng 9h30 ngày 1/9/2026, Thánh lễ Khai giảng năm học tại Học viện Liên dòng nữ được bắt đầu với sự hiện diện đông đủ của các bạn học viện đến từ nhiều Hội dòng. Trong bầu khí trang nghiêm của phụng vụ, các học viên cùng dâng lên Chúa niên khóa mới, dâng những giờ học, những dự định và cả những khó khăn thử thách ở phía trước. Hơn ai hết, mỗi học viên ý thức rằng việc học trong Học viện không chỉ nhằm tích lũy kiến thức, nhưng còn hướng đến việc đào luyện con người, giúp người nữ tu hiểu sâu hơn về đức tin, trưởng thành trong đời sống thiêng liêng và có thêm hành trang để phục vụ Giáo hội ngang qua sứ mạng của Hội dòng.

Đặc biệt, ngày khai giảng năm học của chị em năm nay cũng là Ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc Chăm sóc Thụ tạo - với chủ đề “Nước Hằng Sống”. Vì thế, buổi chiều cùng ngày, chị em cùng với nhiều Hội dòng, nhiều bạn trẻ, giáo dân và đại diện các tôn giáo bạn có mặt tại Dòng Phanxicô để tham dự chương trình cầu nguyện cho công trình tạo dựng. Chị em như được hòa mình vào thiên nhiên và mọi tạo vật ngay trong chính không gian của người con Thánh Phanxicô. Mọi người như cảm được tiếng kêu của mẹ thiên nhiên, của mọi thụ tạo trong những biến chuyển đầy lo ngại của môi trường sinh thái hiện nay. Kết thúc chương trình, mỗi người được hái những hoa trái thiêng liêng là quyết tâm và thực hành cụ thể cho việc chăm sóc môi trường sinh thái ngay trong môi trường sống của mình.

Tạ ơn Chúa đã cho chị em Học viện Sài Gòn khởi đầu một năm học trong bình an và đầy ý nghĩa. Và xin Người thêm sức để chị em hoàn tất sứ mạng học tập mà Chúa trao phó và ý thức hơn trong việc sử dụng mọi thụ tạo Chúa ban. Chị em tin tưởng vào ơn thánh của Chúa và sự dìu dắt của Mẹ hiền Vô Nhiễm trong niên khóa mới này vì “Từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa”.
Học viện Sài Gòn, FMI