Lặng để gặp Chúa và nhìn lại mình

Tĩnh tâm năm không chỉ là những ngày nghỉ ngơi bên Chúa, nhưng còn là một hành trình thiêng liêng giúp chị em nhìn lại chặng đường đã qua với những ân huệ Ngài đã thương ban...


"Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng." (Mt 11,28-30)

Sau những ngày hè được về với gia đình, chúng tôi trở lại Tuyển viện, những ngày tĩnh tâm năm trở thành một khoảng lặng quý giá giúp mỗi người tạm gác lại nhịp sống thường ngày để trở về với chính mình và gặp gỡ Thiên Chúa cách sâu xa hơn.

Tĩnh tâm năm không chỉ là những ngày nghỉ ngơi bên Chúa, nhưng còn là một hành trình thiêng liêng giúp chị em nhìn lại chặng đường đã qua với những ân huệ Ngài đã thương ban, đồng thời can đảm đối diện với những yếu đuối, giới hạn của bản thân để từ đó mạnh mẽ đáp trả lời mời gọi của Chúa.

Trong bầu khí thinh lặng và cầu nguyện, chị em dành thời gian suy gẫm Lời Chúa, lắng nghe những chia sẻ của Cha giảng phòng, cùng nhau tham dự Thánh lễ, chầu Thánh Thể, xét mình và lãnh nhận bí tích Hòa giải. Những giây phút ấy giúp mỗi người nhìn sâu hơn vào tâm hồn mình, nhận ra sự hiện diện âm thầm nhưng luôn trung tín của Thiên Chúa trong từng biến cố cuộc đời.

Ba ngày tĩnh tâm đã khép lại, nhưng đó không phải là điểm dừng, mà là điểm khởi đầu cho một hành trình mới với Chúa, với chính mình, với những chị em mà Chúa gửi đến. Chắc hẳn mỗi người đều đã kín múc được ơn lành cần thiết để chuẩn bị hành trang cho năm sống mới. Ước mong chị em luôn biết sống trọn giây phút hiện tại, bước vào niên khóa mới với niềm hy vọng, lòng nhiệt thành và sự tín thác nơi Thiên Chúa.

Chúng con tạ ơn Chúa vì những ngày tĩnh tâm bình an, vì khoảng thời gian được ở gần Chúa lâu hơn và sâu hơn để kín múc sức mạnh cho hành trình phía trước.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm dấu yêu, xin dâng lên Mẹ từng chị từng em trong gia đình Tuyển Viện Huế, xin Mẹ thương nâng đỡ và gìn giữ chúng con trong ơn gọi của mình. Cảm ơn Mẹ đã luôn là nhịp cầu đưa chúng con đến gần với Giêsu con Mẹ. Xin Mẹ tiếp tục đồng hành và hướng dẫn chúng con trong niên khóa mới này. Amen.

Tuyển viện Huế, FMI