Vui sống Lời Chúa: thứ Sáu - Tuần XXII Thường niên
“Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư”. (Lc 5,37)
* Lời Chúa: Lc5,33-39
“Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư”. (Lc 5,37)
* Hiến Luật, điều 6 §2:
Bước theo Đức Kitô, chúng ta được tham dự và liên kết chặt chẽ vào sự thánh hiến của Ngài, làm chứng cho sự thánh thiện và tuyệt đối của Thiên Chúa, cũng như lôi cuốn nhiều người đến tạo thành một dân mới của Chúa.
* Suy niệm:
Tin Mừng hôm nay kể lại việc Đức Giêsu bị chất vấn: tại sao môn đệ ông Gioan và người Pharisêu thì ăn chay cầu nguyện, còn môn đệ của Người lại ăn uống vui vẻ? Đức Giêsu cho thấy đời sống đức tin không dừng lại ở những hình thức bên ngoài, mà là cần một sự đổi mới tận căn trong tâm hồn.
Người nhấn mạnh rằng: Tin Mừng chính là rượu mới, và tâm hồn mỗi người là bầu da mới. Lời Chúa mời gọi mỗi người trở nên “bầu da mới”: biết mở lòng, khiêm tốn nhận ra giới hạn của mình, để Chúa biến đổi từng ngày. Sự đổi mới ấy không phải ở những việc lớn lao, nhưng bắt đầu từ những điều nhỏ bé: sống đơn sơ hơn, yêu thương chân thành hơn, kiên nhẫn hơn. Khi đó, đời sống đức tin của chúng ta mới thực sự trở thành dấu chỉ sống động cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa trần gian.
Hiến luật điều 6 §2 mời gọi chúng ta bước theo Đức Kitô để được tham dự vào sự thánh hiến của Ngài, làm chứng cho sự thánh thiện và tuyệt đối của Thiên Chúa, hầu lôi cuốn nhiều người đến với Chúa, trở thành một dân mới của Chúa.
Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn chúng con trở thành bầu da mới để đời sống chúng con luôn tràn đầy sức sống của Tin Mừng.
* CĐMVN Vui Sống:
Tập sống đơn sơ và kiên nhẫn trong những việc nhỏ bé hằng ngày.
Học viện Huế, FMI