Lên đường trao yêu thương

Có lẽ, điều đọng lại sâu nhất sau một ngày lên đường không phải là mình đã làm được bao nhiêu, nhưng là mình đã đến...


Ngày 02.9.2026, khởi đầu một tháng sống mới, phố phường rộn ràng những bước chân tất bật tranh thủ tận hưởng những ngày nghỉ của đất nước. Trong dòng người xuôi ngược ấy, các Anh Chị Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm-Hưng Long cũng lên đường, nhưng không phải để tìm kiếm điều gì cho riêng mình, mà để đi đến một miền đất còn nhiều thiếu thốn: Thôn Ba-Phú Hiệp, nơi những người anh chị em sắc tộc nghèo đang cần được sẻ chia và nâng đỡ.

Chuyến đi lần này mang một ý nghĩa thật đẹp: lên đường cùng với bước chân của Mẹ Maria Vô Nhiễm, để đến gần hơn với những phận người bé nhỏ, nghèo khó. Bởi nơi những con người còn nhiều nhọc nhằn ấy, các thành viên Hiệp hội nhận ra một lời mời gọi rất cụ thể của Tin Mừng: đến, hiện diện, yêu thương và sẻ chia.

Niềm vui đầu tiên của đoàn là được gặp gỡ quý Dì tại Cộng đoàn Phú Hiệp, những người đang âm thầm dấn thân phục vụ giữa anh chị em đồng bào thiểu số.

Được hiện diện nơi đây, các thành viên Hiệp hội không chỉ trao đi một chút quà hay sự giúp đỡ vật chất, nhưng còn được chia sẻ, cộng tác và chung tay với quý Dì trong Sứ mạng của Hội dòng. Chính trong sự gặp gỡ và cộng tác ấy, mỗi người cảm nhận rõ hơn rằng: Đặc sủng chỉ thực sự sống động khi được trao ban và được diễn tả bằng những việc làm cụ thể hàng ngày.

Có lẽ, điều đọng lại sâu nhất sau một ngày lên đường không phải là mình đã làm được bao nhiêu, nhưng là mình đã đến. Đến để thấy một cuộc đời còn nhiều khó khăn. Đến để biết rằng mình vẫn còn có thể trao ban. Đến để nhận ra niềm vui không nhất thiết đến từ việc mình có thật nhiều, nhưng từ việc biết chia sẻ những gì mình có cho người khác. Thật lạ thay, khi trao đi, chính người trao lại nhận được niềm vui và sự bình an. Một sự bình an rất đơn sơ: bình an vì mình đã đến, đã hiện diện, đã làm một điều ý nghĩa cho người khác.

Chuyến đi khép lại, nhưng lời mời gọi lên đường vẫn còn đó. Xin Chúa chúc lành cho những người nghèo mà chúng con có cơ hội gặp gỡ. Xin nâng đỡ quý Dì đang âm thầm dấn thân giữa những người nghèo khó. Và đặc biệt, xin Chúa ban cho mỗi thành viên Hiệp hội Con Đức Mẹ Vô Nhiễm luôn biết làm mới lại niềm xác tín về ơn gọi của mình; biết dấn thân, quảng đại hơn mỗi ngày. Và mong sao mỗi bước chân của chúng con, dù rất nhỏ bé, đều trở thành một bước chân mang Chúa đến gần hơn với mọi người.  

Theo bước chân Mẹ Maria Vô Nhiễm: đón nhận tình yêu – lên đường phục vụ – và trao ban niềm hy vọng. Để giữa một thế giới còn nhiều người cần được yêu thương, mỗi thành viên Hiệp hội có thể trở nên cánh tay nối dài tình yêu Thiên Chúa, âm thầm nhưng chân thật, nhỏ bé nhưng đầy sức sống.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, xin dạy chúng con biết lên đường như Mẹ, để nơi nào chúng con hiện diện, nơi ấy có thêm một chút yêu thương, một chút bình an và một chút hy vọng.

Hiệp hội Hưng Long, FMI