Chương trình Tĩnh nguyện Lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria - 8/9/2026
Mừng Sinh nhật Mẹ Maria Vô Nhiễm và mừng Sinh nhật lần thứ 107 của Hội dòng.
Chủ đề: “ĐỨC MARIA – NGƯỜI LOAN BÁO TIN MỪNG”
1. Lời dẫn nhập:
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, trong thinh lặng của buổi tối áp ngày Sinh nhật Mẹ, chúng con quy tụ trước nhan thánh Chúa với sự hiện diện của Mẹ, chỉ một tâm tình thật đặc biệt: Mừng Sinh nhật Mẹ Maria Vô Nhiễm và mừng Sinh nhật lần thứ 107 của Hội dòng. Chúng con dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn qua việc tôn vinh, chúc tụng và chiêm ngắm Mẹ, vì Mẹ là người đầu tiên đem Tin Mừng đến với nhân loại, để nhờ việc đón nhận Tin Mừng, chúng con được cứu độ.
Suốt dòng chảy 107 năm của Hội dòng là chuỗi 107 năm biết bao hồng ân, Thiên Chúa đã ghé mắt chúc phúc cho chúng con. 107 năm của những bước chân âm thầm, ra đi loan báo Tin Mừng qua Linh đạo và Đặc sủng của Hội dòng. 107 năm của những lời “Xin Vâng” mau mắn, hay trì trệ, vô điều kiện hay câu nệ của sự mỏng manh, giòn yếu trong kiếp người. 107 năm có những người đã đến, đã sống, đã yêu mến, đã hy sinh, đã phục vụ... và rồi đã có 129 người con trong gia đình Hội dòng lặng lẽ trở về với Chúa trong lời tạ ơn.
Mừng sinh nhật lần thứ 107 của Hội dòng là lời mời gọi chúng con trở về với nguồn cội của ơn gọi: Thiên Chúa đã yêu thương đã chọn gọi từng người cũng như Ngài đã chọn gọi Mẹ Maria Vô Nhiễm, và Mẹ đã đáp lại lời mời gọi ấy, để đưa Chúa Giêsu đến với nhân loại.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, Mẹ không loan báo Tin Mừng bằng lời nói. Mẹ đã loan báo bằng chính sự hiện diện của Mẹ. Mẹ mang trong cung lòng mình Đấng Emmanuel. Qua đó, Mẹ đã đưa Thiên Chúa đến gần con người. Và từ Mẹ, nhân loại được đón nhận một Tin Mừng lớn lao: “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” Mừng Sinh nhật Mẹ và 107 năm Hội dòng được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của Mẹ, hôm nay chúng con được mời gọi sống sao để chính cuộc đời mình cũng trở thành Tin Mừng. Xin cho chúng con đừng chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn Mẹ mà biết học nơi Mẹ cách phân định và chọn lựa điều Chúa muốn. Không chỉ yêu mến Mẹ bằng những lời ca mà biết sống tinh thần của Mẹ. Không chỉ gọi Mẹ là Mẹ mà phải trở thành những người con thật của Mẹ: biết đón Chúa, biết sống với Chúa và biết trao Chúa cho cuộc đời...(Thinh lặng)
2. Niệm hương:
Hát: Mừng Sinh nhật Mẹ
3. Lời Chúa: Mt 1,18-23
4. Suy niệm:
Suy niệm 1: Mẹ Maria – Người đón nhận Tin Mừng
Tin Mừng hôm nay kể về một biến cố rất lớn lao. Maria sẽ trở thành Mẹ Đấng Cứu Thế. Nhưng trước khi trở thành người loan báo Tin Mừng, Mẹ đã là người đón nhận Tin Mừng. Mẹ đón nhận không phải một ý tưởng. Mẹ đón nhận một Ngôi Vị. Mẹ đón nhận chính Chúa Giêsu. Đó là điều rất quan trọng đối với mỗi người chúng ta. Bởi vì chúng ta có thể nói rất nhiều về Chúa mà chưa chắc đã mang Chúa. Chúng ta có thể làm rất nhiều việc cho Chúa mà trong lòng lại rất ít ở với Chúa. Chúng ta có thể phục vụ thật nhiều, nhưng đôi khi chính mình lại cạn khô. Mẹ nhắc chúng ta: Muốn loan báo Chúa, trước hết phải để Chúa sống trong mình. Mẹ không nói: “Con sẽ làm điều này cho Chúa.” Nhưng Mẹ đã mở lòng: “Xin Chúa cứ làm nơi con điều Chúa muốn.” Đó là khởi đầu của mọi sứ vụ. Có lẽ hôm nay Chúa đang hỏi mỗi người chúng ta: Con có còn chỗ cho Ta không? Chỗ trong những lịch trình, trong kế hoạch, trong các mối tương quan, trong công việc...đặc biệt trong trái tim con không? Có khi chúng ta dành rất nhiều thời gian cho công việc của Chúa, nhưng lại không còn thời giờ để ở với Chúa. Có khi chúng ta chăm sóc rất nhiều người, nhưng quên chăm sóc đời sống nội tâm của mình. Có khi chúng ta nói về tình yêu, nhưng lòng mình lại thiếu bình an.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm là Mẹ mến yêu của chúng con, xin dạy chúng con bài học đầu tiên của người loan báo Tin Mừng: là biết đón Chúa trước khi trao Chúa. Biết ở với Chúa trước khi nói về Chúa. Để Chúa biến đổi mình trước khi muốn biến đổi người khác. (Thinh lặng)
Hát: Xin Vâng
Suy niệm 2: Mẹ Maria – Người mang Chúa đến với con người.
Tin Mừng gọi Con của Mẹ là: Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Đây là căn tính sâu xa của Đức Maria: Mẹ mang Đấng Emmanuel. Mẹ không giữ Chúa lại cho riêng mình. Mẹ đã trao Chúa cho nhân loại. Điều đó là hình ảnh tuyệt đẹp của một người loan báo Tin Mừng. Người loan báo Tin Mừng không phải là người làm cho người khác chú ý đến mình. Mà là giúp người khác gặp được Chúa. Mẹ không nói: “Các bạn hãy nhìn tôi.” Nhưng cả cuộc đời Mẹ chỉ nói: “Hãy đến với Chúa Giêsu.” Với tôi, khi người khác gặp tôi, họ có cảm nhận được điều gì tốt đẹp về Chúa không? Trong cộng đoàn, sự hiện diện của tôi đem lại bình an hay căng thẳng, cảm thông hay thêm tổn thương, nối kết hay tạo khoảng cách. Khi một người đang buồn tìm đến tôi, họ có thấy được một chút hy vọng, tin tưởng, cậy trông hơn không? Loan báo Tin Mừng bằng đời sống, có thể là khi trao một nụ cười đúng lúc, khi nói lời xin lỗi chân thành, một lần biết im lặng thay vì nói lời làm đau người khác, một lần tha thứ cho người đã làm mình tổn thương cũng là loan báo Tin Mừng.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, xin cho chúng con trở thành những người mang Chúa vào cộng đoàn, nơi làm việc, học đường. Mang Chúa đến với người nghèo, với người đang thất vọng, người chưa biết Chúa. Và trước hết, xin cho chính sự hiện diện của chúng con trở thành lời loan báo: Thiên Chúa vẫn đang ở với chúng ta. (Thinh lặng)
Hát: Tâm ca đồng hành
Suy niệm 3: Mẹ Maria – Người loan báo Tin Mừng bằng cả cuộc đời
Mừng Sinh nhật Mẹ hôm nay, chúng ta chiêm ngắm Mẹ đã loan báo Tin Mừng như thế nào. Mẹ đã sống âm thầm, khiêm nhường, phục vụ. Mẹ hiện diện, chịu đau khổ, trung thành. Mẹ đứng dưới chân Thánh giá. Mẹ ở với các Tông đồ trong cầu nguyện. Cả cuộc đời Mẹ là lời loan báo: Thiên Chúa là Tình Yêu… Và đó cũng là điều Hội dòng cần nơi mỗi người con hôm nay. 107 năm qua, Hội dòng đã được xây dựng không chỉ bằng những công trình, những cơ sở, những hoạt động. Hội dòng được xây dựng bằng những con người đã sống Tin Mừng. Có những chị em không được ai biết đến, âm thầm phục vụ trong những nơi rất khó khăn, đã chịu hiểu lầm nhưng vẫn trung thành, đau yếu nhưng vẫn cầu nguyện. Và có những người đã ra đi trong âm thầm... Nhưng chính hạt giống tốt đó đã làm nên lịch sử thánh thiêng của Hội dòng. Hôm nay, đến lượt chúng ta. Chúng ta sẽ để lại điều gì cho thế hệ mai sau? Không nhất thiết là một công trình, hay thành tích. Có thể chỉ là: một cộng đoàn yêu thương hơn vì có chúng ta; một người trẻ tìm lại được niềm tin vì đã gặp chúng ta; một người đau khổ được nâng đỡ, một gia đình biết đến Chúa hơn hay một người nghèo cảm thấy mình được trân trọng vì chúng ta. Nếu được như thế, chúng ta đã loan báo Tin Mừng.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, mừng Sinh nhật Mẹ, chúng con kính dâng Mẹ một món quà mà Mẹ yêu thích: là quyết tâm sống tinh thần loan báo Tin Mừng của Mẹ.
Hát: Linh hồn tôi tung hô Chúa
5. Dâng quyết tâm: (Đặt 1 nến lớn thắp sáng + 5 nến không thắp - Mỗi cấp lên dâng thắp nên 1 ngọn nến lấy từ cây nên trước bàn thờ Mẹ)
- Thanh tuyển: Giỏ hoa trắng
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, chúng con là những mầm non ơn gọi. Mừng Sinh nhật Mẹ, xin cho chúng con học nơi Mẹ sự quảng đại và lòng đơn sơ, biết yêu mến Chúa bằng một trái tim trong sáng, biết tập cầu nguyện, biết vâng lời, biết sống với chị em và biết quảng đại phục vụ. Xin cho chúng con không chỉ nói: “Con muốn theo Chúa.” Nhưng mỗi ngày biết thực hiện một điều nhỏ bé để chứng minh tình yêu ấy.
Chúng con xin quyết tâm: Mỗi ngày dành thời giờ cầu nguyện sốt sắng hơn, biết sống vui tươi, chân thành, quảng đại với nhau và với mọi người.
Xin Mẹ nhận lấy bông hoa nhỏ bé của chúng con. (Dâng hoa và thắp nến)
- Tiền Tập viện: Đôi giày/đôi dép
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, Mẹ đã không ở lại Nazareth khi biết người khác cần đến mình. Mẹ đã lên đường. Chúng con cũng đang tập bước những bước đầu tiên trên con đường dâng hiến. Xin Mẹ giúp chúng con đừng sợ những điều mới mẻ. Xin cho chúng con biết rời khỏi sự ích kỷ, sự quen thuộc và cái tôi của mình. Xin cho chúng con biết bước đến với chị em bằng một trái tim rộng mở.
Chúng con xin quyết tâm: Mỗi ngày làm ít nhất một việc phục vụ mà không chờ người khác nhắc; biết chủ động đến với chị em, thay vì chờ người khác đến với mình.
Xin Mẹ dạy chúng con biết lên đường như Mẹ. (Dâng biểu tượng và thắp nến)
- Khấn tạm: Kinh Thánh
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, Mẹ đã lắng nghe Lời Chúa và để Lời Chúa hướng dẫn cuộc đời mình. Chúng con đang được đào luyện để trở thành những người thuộc trọn về Chúa. Xin cho chúng con không chỉ học nhiều về Chúa, nhưng thực sự biết Chúa, yêu Chúa và sống với Chúa. Xin cho Lời Chúa trở thành ánh sáng cho những chọn lựa của chúng con.
Chúng con xin quyết tâm: Trung thành với giờ cầu nguyện, siêng năng đọc và suy niệm Lời Chúa; biết biến điều mình học được thành một hành động yêu thương cụ thể mỗi ngày.
Xin cho chúng con trở thành những người trẻ có khả năng nói về Chúa bằng chính đời sống của mình. (Dâng Kinh Thánh và thắp nến)
- Vĩnh khấn: Cây nến
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, Mẹ đã trung thành với lời “Xin Vâng” không chỉ trong ngày Truyền Tin, nhưng suốt cả cuộc đời. Hôm nay, chúng con nhìn lại hành trình tận hiến của mình. Có những ngày vui. Có những ngày mệt mỏi. Có những lúc chúng con cảm thấy mình hữu ích. Cũng có những lúc âm thầm tự hỏi: “Mình còn có thể tiếp tục không?” Nhưng nhìn lên Mẹ, chúng con hiểu: trung thành không phải là chưa bao giờ yếu đuối; trung thành là mỗi lần yếu đuối vẫn biết trở về với Chúa.
Chúng con xin quyết tâm: Không để ngọn lửa ơn gọi tắt đi vì những chuyện nhỏ.
Xin cho chúng con biết đổi mới tình yêu với Chúa mỗi ngày. Biết tha thứ nhanh hơn. Biết lắng nghe nhiều hơn. Biết phục vụ âm thầm hơn. Biết vui với niềm vui của chị em.
Xin Mẹ nâng đỡ và đồng hành với chúng con. (Dâng nến và thắp từ nến trung tâm)
- Hưu dưỡng: Tràng chuỗi Mân Côi
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, chúng con đã đi qua một chặng đường dài. Có những công việc nay chúng con không còn đủ sức thực hiện. Có những nơi chúng con không còn có thể đi đến. Nhưng chúng con hiểu: Ơn gọi không nghỉ hưu. Khi đôi tay yếu đi, lời cầu nguyện vẫn có thể mạnh hơn. Khi bước chân chậm lại, tình yêu vẫn có thể đi rất xa. Hôm nay, chúng con xin dâng lên Mẹ những năm tháng còn lại của đời mình. Xin cho mỗi lời kinh chúng con đọc trở thành một lời loan báo Tin Mừng. Xin cho những hy sinh âm thầm của chúng con trở thành sức mạnh cho Hội dòng.
Chúng con xin quyết tâm: Mỗi ngày cầu nguyện cách đặc biệt cho Hội dòng, cho ơn gọi, cho các chị em trẻ và cho những người đang cần đến lời cầu nguyện của chúng con.
Mẹ ơi, xin cho chúng con trở thành những ngọn đèn âm thầm cháy trước nhan Chúa. (Dâng tràng chuỗi và thắp nến)
6. Lời nguyện:
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm, là Mẹ của Hội dòng và Mẹ của mỗi người chúng con, trong ngày Sinh nhật Mẹ, chúng con xin dâng lên Mẹ chính con người chúng con, với niềm vui-nỗi buồn, thành công-thất bại, sức mạnh-yếu đuối, ước mơ và cả những điều chúng con chưa hiểu được. Xin cho chúng con trở thành những người loan báo Tin Mừng không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng một đời sống khiêm nhường, yêu thương, phục vụ và trung tín. Xin dạy chúng con biết đón nhận Chúa, biết ở lại với Chúa và biết trao Chúa cho người khác như Mẹ.
Mừng Sinh nhật Dòng lần thứ 107, cùng với Mẹ chúng con tạ ơn Chúa và phó thác niên khóa mới với nhiều dự tính xây dựng con người và cơ sở hạ tầng của Hội dòng, từng cộng đoàn, các Ban Ngành và từng người trong bàn tay từ mẫu của Mẹ. Xin Mẹ đồng hành và cầu Chúa chúc lành cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen
7. Trao Ánh sáng: “TỪ MẸ – ÁNH SÁNG ĐƯỢC TRAO ĐI”
(Quý Chị nhận Ánh sáng từ Mẹ trao xuống cho cộng đoàn)
Một ngọn nến không làm mất bóng tối của cả thế giới. Nhưng nó có thể làm sáng nơi nó đang đứng. Mẹ Maria đã nhận lấy Ánh sáng là Đức Kitô. Mẹ không giữ Ánh sáng ấy. Mẹ trao Ngài cho nhân loại. Hôm nay, 107 năm Hội dòng đã nhận biết bao ánh sáng từ Chúa qua Mẹ. Giờ đây, đến lượt chúng con. Xin cho chúng con trở thành những ngọn nến nhỏ: Trong cộng đoàn – biết thắp sáng niềm tin, thắp sáng tình hiệp nhất. Giữa xã hội – biết thắp sáng sự thật và lòng thương xót. Nơi những người đau khổ – biết thắp sáng niềm hy vọng. Và trong mọi nơi chúng con hiện diện, xin cho người khác nhận ra sự hiện diện của Chúa qua lời nói và cung cách phục vụ của chúng con. Xin cho 107 năm đã qua của Hội dòng không chỉ là một lịch sử để chúng con tự hào, nhưng là một ngọn lửa để chúng con tiếp tục thắp sáng.
Hát: Cùng Mẹ con ra khơi theo lời Thầy con thả lưới…
Kết thúc bằng sự thinh lặng trước ngọn nến sáng.
Tạ Chúa riêng.
CĐ. Nhà Mẹ, FMI