Vui sống Lời Chúa: Chúa nhật XXIII Thường niên - năm A
“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.” (Mt 18,15)
* Lời Chúa: Mt 18,15-20
“Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.” (Mt 18,15)
* Hiến Luật, điều 56 §1:
“Tinh thần liên đới đòi hỏi chị em chịu trách nhiệm về nhau, gìn giữ và giúp mỗi người phát triển tiềm năng của mình để chu toàn sứ mạng của Hội dòng.”
* Suy niệm:
Trong đời sống cộng đoàn, một trong những việc khó nhất chính là sửa lỗi cho nhau. Khó không phải vì không thấy sai, nhưng vì sợ làm tổn thương, sợ mất lòng, hoặc đôi khi còn thiếu yêu thương. Hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta cách sửa lỗi và điều đầu tiên Ngài nhấn mạnh không phải là lỗi lầm, nhưng là mối tương quan “người anh em của anh”. Trước khi là người có lỗi, họ vẫn là anh chị em, là người thuộc về mình.
Vì thế, việc sửa lỗi không bao giờ là hành vi của người đứng trên kẻ khác, nhưng là hành trình cúi xuống của tình yêu. Chúa mời gọi chúng ta bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ riêng tư: “một mình anh với nó mà thôi”. Đó là không gian của sự tôn trọng, nơi người kia được đón nhận trong sự kín đáo và chân thành. Tuy nhiên, không phải lúc nào lời góp ý cũng được đón nhận, thế nên, Chúa mở ra một con đường rộng hơn, đó là có sự hiện diện của cộng đoàn để đưa người anh chị em trở về trong sự hiệp thông. Cộng đoàn không phải là tòa án, nhưng là mái nhà chữa lành. Điều đó chỉ có thể thực hiện nếu đời sống của chúng ta bén rễ sâu trong cầu nguyện. Bởi lẽ, chỉ khi đặt mình trước mặt Chúa, chúng ta mới nhận ra rằng chính mình cũng là người cần được sửa dạy, được tha thứ. Cầu nguyện giúp chúng ta nói lời sửa lỗi với sự khiêm tốn, lắng nghe với sự kiên nhẫn, và yêu thương với trái tim của Đức Kitô.
Hiến luật nhắc chúng ta về tinh thần liên đới: “chịu trách nhiệm về nhau và giúp nhau lớn lên”. Điều này không dừng lại ở việc sửa lỗi, nhưng còn mời gọi chúng ta nâng đỡ nhau mỗi ngày. Đôi khi, một lời khen chân thành, một sự nhìn nhận âm thầm, lại có sức chữa lành và biến đổi sâu xa hơn cả những lời góp ý. Trong đời sống cộng đoàn, sửa lỗi chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được đặt trong một bầu khí của yêu thương, nơi mỗi người cảm thấy mình được đón nhận trước khi được sửa dạy. Khi đó, cộng đoàn không còn là nơi sợ hãi, nhưng là nơi mỗi người dám sống thật, dám hoán cải và lớn lên.
Lạy Chúa, Chúa biết chúng con yếu đuối và dễ làm tổn thương nhau. Xin dạy chúng con biết sửa lỗi trong yêu thương, biết nói những lời xây dựng hơn là phá đổ, biết khiêm tốn nhận ra lỗi của chính mình trước khi nhìn lỗi anh chị em. Xin cho cộng đoàn chúng con trở thành nơi mỗi người được nâng đỡ, được chữa lành và được lớn lên trong tình yêu Chúa.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay, chị em hãy khen nhau một cách chân thành, để tình yêu được lớn lên trước khi sửa dạy.
Học viện Huế, FMI