Vui sống Lời Chúa: thứ Hai - Tuần XXIII Thường niên
“Tôi xin hỏi các ông: ngày Sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt” (Lc 6,9)
* Lời Chúa: Lc 6,6-11
“Tôi xin hỏi các ông: ngày Sabát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay hủy diệt” (Lc 6,9)
* Hiến Luật, điều 174 §1:
Chúa Giêsu Kitô là quy luật tối thượng của đời sống thánh hiến. Ngài là Đấng Cứu Thế được loan báo trong Tin Mừng, nay đang sống trong Giáo hội và trong thế giới.
* Suy niệm:
Luật là hệ thống các quy tắc nhằm giữ trật tự, bảo vệ lợi ích chung và hướng dẫn con người sống đúng. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là giữ luật, mà là hiểu và sống luật cho đúng tinh thần.Vậy luật có phải là những quy định cứng nhắc để con người áp đặt nhau, hay là phương thế giúp xây dựng và đem lại sự sống? Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định: “Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn lề luật”. Như vậy, luật của Thiên Chúa không dừng lại ở hình thức bên ngoài, nhưng đạt tới đỉnh cao là tình yêu, bác ái và lòng thương xót. Điều răn quan trọng nhất vẫn là mến Chúa và yêu người. Những người Pharisêu và kinh sư đã giữ luật rất nghiêm, nhưng lại rơi vào thái độ cứng nhắc. Khi Chúa Giêsu chữa bệnh trong ngày sabát, họ không nhìn thấy nỗi đau của con người, mà chỉ thấy và cho rằng đây là việc “vi phạm luật”. Chính sự hiểu sai tinh thần của luật, cùng với lòng ghen tị và khép kín, đã khiến họ sẵn sàng kết án người khác. Dưới ánh sáng Tin Mừng hôm nay, mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn lại cách mình sống luật, nhất là trong đời sống cộng đoàn: từ việc giữ giờ giấc, tuân thủ nội quy, đến cách cư xử với nhau. Ta có đang sống luật với tình yêu, hay chỉ giữ luật như một hình thức?
Hiến luật điều 174 §1 mời gọi mỗi chị em đặt Chúa Giêsu làm quy luật tối thượng trong đời sống thánh hiến. Khi đó, việc giữ luật không còn là gánh nặng, nhưng trở thành con đường giúp đời sống nhân bản và thiêng liêng được lớn lên và sinh hoa trái.
Lạy Chúa, xin lấy tình thương Chúa mà biến đổi chúng con, xin cho chúng con biết yêu mến luật của Chúa, đặc biệt sống điều răn mến Chúa yêu người, để mỗi ngày chúng con luôn sống thánh thiện, đẹp lòng Chúa hơn.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay, với lòng yêu mến Chúa và tôn trọng chị em, mỗi người quyết tâm đúng giờ trong mọi việc.
Học viện Huế, FMI