Vui sống Lời Chúa: Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria
“Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai” (Mt 1,23a)
* Lời Chúa: Mt 1,18-23
“Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai” (Mt 1,23a)
* Hiến Luật, điều 28 §1:
“Thái độ khiêm tốn, xin vâng của Đức Trinh Nữ Maria khơi dậy trong chúng ta một đức tin sâu xa. Như Mẹ, chúng ta vâng lời cách tích cực, tự do và tự nguyện. Chúng ta mau mắn dâng trọn cho Chúa ý muốn và sự tự do của mình, để ngày càng trở nên ngoan ngoãn, sẵn sàng hơn đối với Chúa và với những vị đại diện của Ngài ở trần gian.”
* Suy niệm:
Hôm nay, Giáo hội mừng kính Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, nhưng lại cho chúng ta nghe bài Tin Mừng nói về biến cố truyền tin cho thánh Giuse. Điều đó giúp ta hiểu rằng: mầu nhiệm cuộc đời của Mẹ không tách rời khỏi kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Ngay từ khởi đầu, cuộc đời Mẹ đã gắn liền với mầu nhiệm Con Thiên Chúa đến ở cùng nhân loại.
“Này đây Trinh Nữ sẽ thụ thai” không chỉ là một lời loan báo, mà là lời khẳng định về tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Qua sự cộng tác khiêm tốn và xin vâng của Đức Maria, Ngôi Lời đã nhập thể và ở giữa con người. Dù không hiểu hết, Mẹ vẫn tin tưởng và phó thác trọn vẹn. Chính tiếng “xin vâng” âm thầm ấy đã mở ra hành trình cứu độ cho toàn thể nhân loại.
Thiên Chúa không chọn những gì ồn ào hay lớn lao theo kiểu thế gian, nhưng bắt đầu từ sự nhỏ bé, đơn sơ nơi một tâm hồn biết mở lòng. Qua Mẹ Maria, chúng ta được mời gọi tin rằng: khi dám để Chúa bước vào cuộc đời mình, nhất là trong những điều chưa rõ ràng, thì chính lúc đó Thiên Chúa đang âm thầm thực hiện công trình của Ngài.
Hiến luật điều 28 §1 một lần nữa cũng nhắc nhở và mời gọi chúng ta noi gương Đức Trinh Nữ Maria sống đức vâng phục với tâm hồn khiêm tốn, tự do và tự nguyện. Qua những bổn phận nhỏ bé hằng ngày, chúng ta được mời gọi thưa “xin vâng” với Chúa, sẵn sàng vâng nghe tiếng Chúa, sẵn sàng từ bỏ ý riêng dù đôi khi chúng ta không thể hiểu được những điều ấy. Và như thế, khi biết trao phó ý muốn của mình, chúng ta dần trở nên sẵn sàng hơn trước thánh ý Ngài, và đời sống ta sinh hoa trái trong đức tin và tình yêu.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một trái tim khiêm tốn và đầy niềm tin như Đức Maria, để chúng con biết mở lòng đón nhận Chúa trong mọi biến cố của đời sống. Xin giúp chúng con can đảm thưa “xin vâng” trước thánh ý Chúa, ngay cả khi chưa hiểu hết con đường phía trước. Xin cho đời sống vâng phục của chúng con luôn phát xuất từ tình yêu, để mỗi ngày chúng con trở nên dấu chỉ sống động của Tin Mừng giữa đời.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay, chị em chúng ta hãy tập nói một lời “xin vâng” cụ thể: vui tươi đón nhận một bổn phận, một điều trái ý, hay một lời góp ý, với niềm tin rằng Chúa đang ở cùng và dẫn dắt mình.
Học viện Huế, FMI