Những bông lúa dưới chân núi
Em ra đi chẳng mang chi nhiều ngoài những tập vở viết, dụng cụ học tập, cùng một chút bánh kẹo cho các em nhỏ, một ít thuốc cảm ho, đau đầu cho những người già.
Đường trơn lắm, cẩn thận nha em!
Buổi chiều.
Sau một trận mưa như trút nước, ánh nắng hoàng hôn trên Tây Nguyên bắt đầu ló rạng qua những tán lá cao su bạt ngàn trải dài theo từng bước chân em đi. Từng chút một, qua những đoạn đường dài quanh co, trơn trượt, cuối cùng em đã dừng chân tại một ngôi làng đơn sơ dưới chân núi. Như em đã được nghe, ngôi làng này vỏn vẹn chỉ 17 hộ gia đình, cũng như mới có khoảng bốn đến năm người anh em bắt đầu theo đạo, nên đức tin còn rất mới mẻ và non trẻ. Tuy nhiên, sự đơn sơ, chân thành của họ vẫn luôn là một dấu ấn đặc biệt in sâu vào tâm hồn những ai từng đến đây, và nó cũng bắt đầu chớm nở nơi chính bản thân em.
Em ra đi chẳng mang chi nhiều ngoài những tập vở viết, dụng cụ học tập, cùng một chút bánh kẹo cho các em nhỏ, một ít thuốc cảm ho, đau đầu cho những người già. Những món quà dù nhỏ bé, nhưng em vẫn được chào đón một cách vui vẻ, nồng nhiệt. Qua buổi chia sẻ tại một gia đình tân tòng, làm em chợt nhớ lại đâu đó hình ảnh gia đình, ngôi làng nhỏ bé của mình ngày xưa khi vừa mới tin Chúa, điều đó dấy lên trong em một nỗi khao khát được nói cho họ nghe nhiều hơn về Đấng mà họ mới bắt đầu tin theo.
Tạ ơn Chúa, vì một chút cảm nghiệm, dù chút ít nhưng mang lại cho con một niềm vui khôn tả, và cảm nhận được rõ hơn sứ mạng của mình khi là một nữ tu. Không cần phải làm những điều lớn lao, nhưng sự hiện diện, lắng nghe, cảm thông vẫn luôn là một điều quý giá nhất.
Thật vậy, những hình ảnh đơn sơ này, làm em liên tưởng đến những bông lúa đang âm thầm lớn lên nơi ruộng đồng, rất cần được chăm sóc, cần thời gian để trưởng thành và sinh hoa trái. Cũng thế, đức tin ở nơi đây cũng cần được đồng hành, nâng đỡ và yêu thương.
Ước chi buổi gặp gỡ này có thể mang lại cho họ một sự an ủi, bình an hơn trong cuộc sống đầy khó khăn này. Nguyện xin bàn tay yêu thương của Chúa luôn bảo vệ và gìn giữ những bông lúa này được lớn lên và sinh hoa kết trái, cũng như tiếp tục đồng hành và chúc lành cho chúng con trên hành trình gieo hạt và phục vụ.
M. Têrêsa H’ Tuyết (Khấn tạm), FMI