Chuyện kể hành hương Mẹ La Vang
Năm nay chị em Cựu tu sinh Huế quyết chọn mừng Sinh nhật Mẹ- ngày Bổn mạng họp mặt Cựu tu sinh tại La Vang.
Năm nay chị em Cựu tu sinh Huế quyết chọn mừng Sinh nhật Mẹ- ngày Bổn mạng họp mặt Cựu tu sinh tại La Vang. Khởi hành từ chiều thứ Sáu 11/9/2026. Qua đêm tại cộng đoàn La Vang và hôm sau: Long trọng dâng Thánh lễ mừng Sinh nhật Mẹ.
Lịch trình vừa lên khuôn, thì hành tinh Tinatic báo động sẽ có bão lũ miền Trung từ 10/9 đến 19/9. Nhiều tin nhắn dồn dập trên nhóm. Nhưng chúng em vẫn cậy trông và giả thiết phương án 2.
Ngờ đâu đang mưa tầm tã thì trời lại sáng. Chị em từ Quảng Nam, Phú Hải, Phú Sơn, A lưới, Thị xã - Huế rộn rã lên đường. Các chị vượt qua bao trở ngại: thời tiết, đường xa, phải nhờ người đến chăm sóc bệnh nhân gia đình qua đêm. Vài chị chia sẻ ‘phải nịnh ông chồng’ bằng cách chuẩn bị chu đáo công việc để được đi xa…Số thành viên tham dự đông hơn dự tính. Về Mẹ có sức thu hút đến thế!
Đúng 4 giờ chiều tấp nập lên xe 45 chỗ tại sân Dòng. Có chị Vỵ Chinh đồng hành. Vang lên khúc hát “Nhịp bước bên Mẹ..”. Có Mẹ cùng đi. Đường dài 60 km đủ để gần 40 chị em chia sẻ hành trình ơn gọi. Các biến cố đất nước, các hoàn cảnh, đã khiến chị em phải rẽ bước sang ngang. Trải qua bao thử thách. Nhưng đến hôm nay nhìn lại, nhận ra Ơn gọi Chúa muốn. “Con đứng vững được trên đôi chân của mình, nhờ Hội dòng đã đặt móng. Một ngày tại hành lang nhà Chúa hơn cả ngàn ngày thế gian”. Những câu chuyện thân thương ngộ ngộ của mái ấm năm xưa thi nhau kể lại. Tiếng cười, cảm xúc…tràn ngập trên xe. Có những U90, U80 cảm hứng xin làm ca sĩ. Ngưỡng mộ. Một bạn trẻ chia sẻ "em thật hạnh phúc khi sống với một nhóm chị em đủ thế hệ nhưng thật giản dị, gần gũi, yêu thương..."
Chẳng bao lâu, linh địa Mẹ xuất hiện. Cơ sở khang trang cộng đoàn FMI hân hoan chào đón. Bữa tối sẵn sàng. Tạ ơn Chúa. Biết ơn các chị. Líu lo không dứt…
Xong mọi thủ tục cần thiết, chị em hăng hái vào giờ nói chuyện của chị Vỵ Chinh: linh động, hoạt bác với chủ đề “Loan báo Tin Mừng trong môi trường sống, gia đình, công ty, dạy học, chợ búa”…Cụ thể, sống động. Chị em say mê, tâm đắc và lại làm hành trang chia sẻ bất tận cho chuyến xe trở về hôm sau.
Buổi chia sẻ chấm dứt. Hết mưa. Chị em nhanh chân về linh đài Mẹ. Dâng hoa, nhận nến sáng được sai đi. Và như cha ông năm xưa, chị em sốt sáng dâng Mẹ chuỗi kinh Mân côi kèm lời cầu xin cho Giáo hội, cho gia đình Cựu tu sinh, những chị em đau yếu, cho Hội dòng thêm Ơn gọi.. Sâu lắng dưới chân Mẹ với tâm tư nguyện vọng riêng. Vài chị chia sẻ “chưa bao giờ em được bầu khí trầm lắng linh thiêng bên Mẹ La Vang như lần này”.
Sáng hôm sau thức dậy, trời mưa. Nhưng vẫn rộn rã đồng phục quyết lên đài Mẹ. Trọng tâm dâng lễ Sinh nhật Mẹ- Ngày Bổn mạng Cựu tu sinh. Mưa dịu lại. Chị em mừng lễ Mẹ sốt sắng. Cha chủ tế được Thánh Thần thúc đẩy, mời gọi chị em nên thánh, khai triển trùng hợp chủ đề chia sẻ tối hôm qua.
Thánh lễ kết thúc. Nhưng chuyện kể còn dài trên xe trở về. Ghé ăn sáng bánh ướt heo quay Phong Điền. Và chuyện kể tiếp. Nhiều tâm đắc, được ơn chung, ơn riêng. Tạ ơn Chúa và Mẹ đã lo liệu mọi sự tốt đệp. Đường dài 60 km trở về thao thao bất tuyệt. Nhưng khi gợi ý trên nhóm: chị em cho vài cảm tưởng lên trang nhật ký, thì chỉ củn lủn một câu “chị Đỗ Lan ơi, chuyến đi vui quá luôn. Chúng em cám ơn chị nhiều!.”
12/9/2026
Cựu tu sinh Huế, FMI