Vui sống Lời Chúa: thứ Bảy - Tuần XXVI Thường niên
“Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10,20)
* Lời Chúa: Lc 10,17-24
“Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10,20)
* Hiến Luật, điều 6 §2:
Bước theo Đức Kitô, chúng ta được tham dự và liên kết chặt chẽ vào sự thánh thiện của Ngài, làm chứng cho sự thánh thiện và tuyệt đối của Thiên Chúa, cũng như lôi cuốn nhiều người đến tạo thành một dân mới của Chúa.
* Suy niệm:
Tin Mừng diễn tả các môn đệ trở về vui mừng vì đã thấy quyền năng của Chúa được thể hiện qua sứ vụ. Đức Giêsu không phủ nhận niềm vui ấy, nhưng mời gọi các ông đặt lại nền tảng của niềm vui: “Hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời”. Thành quả sứ vụ dù lớn lao cũng không phải là điều bảo đảm giá trị của người môn đệ; điều quan trọng hơn là được Chúa yêu thương, tuyển chọn và thuộc về Ngài. Vì thế, người môn đệ không tìm giá trị nơi những gì mình làm được, nhưng nơi mối tương quan với Đức Kitô, để từ đó mọi thành quả đều trở thành hoa trái của lòng yêu mến và sự cộng tác với Ngài.
Hiến luật điều 6 §2 nhắc nhở mỗi người chúng ta: “Bước theo Đức Kitô, chúng ta được tham dự và liên kết chặt chẽ vào sự thánh thiện của Ngài.” Bước theo Chúa không chỉ là chu toàn bổn phận hay đạt được những thành quả trong sứ vụ, nhưng trước hết là để Đức Kitô biến đổi đời sống và làm cho chúng ta ngày càng nên giống Ngài. Càng gắn bó với Chúa, chúng ta càng được mời gọi sống tình yêu, khiêm nhường và quảng đại trong từng việc nhỏ. Vì thế, sự thánh thiện không tách khỏi sứ vụ, nhưng chính là nền tảng làm cho đời sống và việc phục vụ của người tu sĩ trở thành chứng tá cho Thiên Chúa.
Là người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, chị em được mời gọi trở về với tình yêu thuở ban đầu, biết trung thành với Chúa trong những việc nhỏ, nhất là khi gặp khó khăn và thử thách. Đừng để những thành quả hay thất bại làm mất đi niềm vui thuộc về Chúa, nhưng luôn xác tín rằng mỗi hy sinh và trung thành hôm nay đều là một bước trên con đường nên thánh.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn khao khát thuộc trọn về Chúa và tìm thấy niềm vui trong tình yêu của Ngài. Xin gìn giữ chúng con trung thành giữa những vui buồn, thử thách của đời sống, để mỗi ngày chúng con biết sống đẹp lòng Chúa hơn và trở nên chứng nhân cho tình yêu Ngài.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay, chị em được mời gọi quyết tâm chu toàn một việc bổn phận cách vui vẻ và tận tâm, không tìm sự ghi nhận, nhưng làm vì lòng yêu mến Chúa.
Học viện SG, FMI