Vui sống Lời Chúa: Chúa nhật XXVII Thường niên - năm A
“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.” (Mt 21,42)
* Lời Chúa: Mt 21,33-43
“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.” (Mt 21,42)
* Hiến Luật, điều 45 §2:
Chị em hãy biến sự cô đơn thành khung cảnh sa mạc thuận lợi cho việc gặp gỡ Thiên Chúa và cuộc chiến đấu thiêng liêng để được thanh luyện và trở nên mạnh mẽ trong đức tin.
* Suy niệm:
Theo tin mừng Mathêu, Đức Giêsu nói: “Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường”. Điều con người loại bỏ có thể lại trở thành điều Thiên Chúa dùng để thực hiện công trình của Ngài. Lời Chúa mời gọi chúng ta tin tưởng vào cách Thiên Chúa hành động, nhất là khi gặp những điều không như mình mong muốn. Có những lúc chính những thất bại, cô đơn hay thử thách lại trở thành nơi Chúa âm thầm xây dựng và biến đổi chúng ta.
Hiến luật điều 45 §2 mời gọi: “Chị em hãy biến sự cô đơn thành khung cảnh sa mạc thuận lợi cho việc gặp gỡ Thiên Chúa và cuộc chiến đấu thiêng liêng để được thanh luyện và trở nên mạnh mẽ trong đức tin.” Cô đơn tự nó không phải là điều dễ đón nhận, nhưng khi được sống trong đức tin, cô đơn có thể trở thành khoảng lặng để gặp Chúa, nhận ra chính mình và để Ngài thanh luyện. Chính trong những lúc thiếu vắng sự nâng đỡ bên ngoài, chúng ta có cơ hội học cách đặt niềm tin sâu xa hơn nơi Thiên Chúa.
Là người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, chị em được mời gọi đón nhận những lúc cô đơn, thất vọng hay bị hiểu lầm như một cơ hội để đến gần Chúa hơn. Thay vì khép mình hay nản lòng, hãy biết ở lại với Chúa, để Ngài thanh luyện con tim, củng cố đức tin và biến những điều tưởng như mất mát thành cơ hội trưởng thành trong ơn gọi.
Lạy Chúa Giêsu, xin ở lại với chúng con trong những lúc cô đơn và yếu đuối. Xin dạy chúng con biết đón nhận mọi thử thách với lòng tin tưởng, để không điều gì làm chúng con xa Chúa. Xin biến đổi những giới hạn và đau khổ của chúng con thành nơi gặp gỡ Ngài, để chúng con ngày càng vững mạnh trong đức tin và trung thành với ơn gọi.
* CĐMVN vui sống:
Hôm nay, chị em quyết tâm khi gặp một điều làm mình buồn, cô đơn hoặc thất vọng, thay vì than phiền hay khép mình, sẽ dành ít phút thinh lặng cầu nguyện và phó thác điều ấy cho Chúa.
Học viện SG, FMI